Chuyện là thế này ạ


Mình năm nay 30t.Từ trc jờ có rất nhiều ng theo.Có 1 ng năm nay 32t đã theo mình đc 10 năm, júp đỡ gđ mình tận tình( vì nhà mình ít ng ).Tiền bạc thì dù trong túi còn 10k đi nữa mà mình muốn ăn j sẽ mua hết ko tiếc.Bỏ nhậu, thuốc vì mình, chỉ có điều theo mình quá nên ko cần bik j khác, ko nghĩ đến vđề làm jàu, mục tiêu ra sao hết.Riêng chuyện xxx thì có đòi hỏi nhưg mình ko cho thì thôi nhưg mình bik ng này nhu cầu slý cao, mình chỉ cho OS với mình, còn mình dùng tay thôi.Thế mà có khi ngày cả 2 lần, gặp mình là muốn.Mình thì ko hứg thú liên tục thế.


Còn ng thứ 2 năm nay 30t, cũng bỏ nhậu, bỏ thuốc vì mình và đvới mình thì cũng OS vậy chứ mình k cho đi quá nữa.Nói chug chữ trinh mình còn jữ đc :) .Nhưg ng này thì yếu hơn, k như ng kia, cảm hứg ko nhiều, cũng làm mọi việc vì mình nhưg bik suy nghĩ tươg lai hơn.Mà lại có vẻ tính toán tiền bạc hơn.


Ko bik mình nên chọn ai , ai cũng muốn cưới hết.Mình ko bik fải chọn ai.Mọi ng góp ý cho mình với ạ .