Chào mọi người,em vốn sinh ra và lớn lên trong miền Nam,nhưng thật sự rất thích và yêu cuộc sống ở Hà Nội,gia đình em vốn là người Bắc nên em nghĩ phong tục tập quán ở miền Bắc cũng kô quá xa lạ,em đang có ý định ra Bắc lập nghiệp,nhưng cũng lo vì kô biết cuộc sống ngoài đấy có khắc nghiệt quá với một người miền Nam như em không?Mà từ trước đến nay em chẳng thấy người miền Nam ra Bắc lập nghiệp bao giờ,toàn là người Bắc vào Nam lập nghiệp thôi,nên cũng lo lắm,mọi người góp ý cho em nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
- Bạn rất khó và rất mất nhiều thời gian để hòa nhập vào lối sống văn hóa của người Bắc.
- Kinh...
Chỉ cần em nghĩ thế thôi, thì đừng trách tại sao mình bị...
Tấm huy chương nào cũng có...
Tớ ở...