Sắp hết năm rồi, các mẹ tổng kết sự nghiệp gia đình của mình chưa.


Riêng mình nửa năm đầu mọi việc thuận lợi suôn sẻ, từ giữa năm sau bắt đầu hàng loạt biến cố trên trời rơi xuống.


Những người lúc trước thân thiết trở mặt hại mình te tua tơi tả luôn, trong khi mình ko làm gì họ, mình cũng ko nghĩ xấu nói xấu gì họ hết.


Hàng loạt hợp đồng cứ bị trì hoãn ko ký được, có những hợp đồng tưởng suôn sẻ tự nhiên bị cắt 1 cách lãng xẹt. Nói chung là ko việc gì ổn hết, đụng đâu hư đó dù cứ tưởng đã ổn thỏa.


Tiền bạc cũng ko dành dụm được gì hết cả. Nói chung là chán nản tuyệt vọng vô cùng luôn


đang cố gắng hết sức bơi theo câu này: nếu ai đó nói xấu bạn cứ mặc kệ và sống sao để không ai tin vào điều đó


webtretho