Chia tay mối tình đầu, đau đớn và nước mắt


Hơn 1 năm rồi,


Thời gian giằng co, hàn gắn, rồi thất vọng còn nhiều hơn thế nữa


Cuối cùng,


Vẫn là say goodbye,


Time trôi qua,


Em gặp những người con trai khác,


Nhưng hình như,


Tình cảm của em không thể còn nhiều tin yêu và hy vọng như trước nữa,


Em khó lòng đặt vào họ sự tin tưởng,


Em lo sợ rồi có 1 ngày, khi em quá tin và quá yêu,


Em lại phảu hụt hẫng thêm nữa,


Em vô thức đặt cho lòng mình 1 rào cản tự động, khi bình thường vui vẻ không sao,


Chỉ cần 1 vài hành động nhỏ, hay chỉ là thái độ, 1 đáp ứng k làm em đủ tin tưởng, thì trái tim em lập tức trở nên khắt khe và xù xì, em kênh kiệu, mỉa mai, và xa cách,


Em ghét em như thế lắm,


Em mâu thuẫn vô cùng: nửa muốn để tình cảm tự nhiên, chậm mà chắc,


Nửa muốn nhanh chóng tìm ra cho mình chỗ dựa tinh thần,


Nỗi đau đã qua, ngày tháng cô đơn, và bản tính yếu đuối càng làm em có mong muốn tìm được 1 người chở che, chia sẻ,


nhưng trải nghiệm mối tình đầu 4 năm 5 bên nhau, nửa làm em sợ hãi, nửa làm em khó mà quên được những kỳ niệm, những thói quen. Em so sánh với người sau, thấy cái gì thiếu thiếu, em lại đề phòng những người sau nữa,


làm bạn với những người mới,


có người mạnh mẽ giống first love, thì lại lạnh lùng cứng nhắc,


Người ân cần chu đáo thì lại khiến em cảm thấy quá êm đềm đến tẻ nhạt,


Em vốn nghiêm túc trong tình cảm,


Nên chỉ muốn chọn 1 người để mà "chọn mặt gửi vàng", đỡ phải yêu đương nhiều, k hợp rồi chia tay mệt mỏi lắm,


Nhưng em biết làm thế nào bây giờ:


Em chưa gạt đi được hình bóng cũ thì phải,


và em quá đòi hỏi? Em quá dễ tổn thương? Em tham lam?



Em có nên mở lòng tiến tới với 1 ai đó,


(những người đến với em đều ít nhiều biết chuyện cũ, và họ biết em là ngừoi chân thật, nhưng họ cũng cảm nhận thấy ở em sự k nhất quán và bất ổn, nên đều có thái độ dè dặt và chờ đợi thay đổi từ em)


Hay em cứ đợi chờ để time trôi qua, tự nó làm phép thử để mang đến cho em người phù hợp với mình?



Đối mặt với sự cô đơn, em cố gắng tậpt trung vào công việc,nhưng trong lòng luôn thắc thỏm, bất an. Em thật là 1 đứa con gái yếu đuối.


Làm thế nào để em mạnh mẽ, và vững vàng, để em có thể hạnh phúc và chủ động trong cuộc sống của mình?


????