Em đang chán công việc hiện tại quá các chị ạ. Học ra trường gần 2 năm rồi mà mãi chẳng xin được việc nào tử tế, ổn định. Có người quen giới thiệu cho công việc hiện tại. Là công ty tư nhân (nói đúng ra gọi là văn phòng ) mới thành lập từ t5/2014 làm về lĩnh vực thi hành án kiểu như tư nhân ý. Em xin vào làm chân văn thư, cũng gọi là nhàn hạ, cả ngày có khi chả có việc. Nhưng giờ chán quá rồi. Cả ngày đến chẳng có mấy việc mà làm, đi ra đi vào, văn phòng có 15 người nhưng cũng chả có việc mấy, lương lậu cũng ko ổn định, kinh doanh chả có lãi, vẫn phải nhờ trợ cấp của chủ đầu tư bên trên. Chẳng biết là có lâu dài được hay không. Đã thế đi làm xa, tận 30km liền, ngày nào cả đi cả về cũng hết 60km, đi xe bus mất 2 tiếng cả đi cả về. Nhiều khi đi làm về mệt vì đi xe chứ không phải vì công việc. Công việc lại không học hỏi được kinh nghiệm gì , sau này có muốn xin việc khác cũng chả gọi là có kinh nghiệm được nên cơ hội
thăng tiến cũng = 0. Thấy lãng phí cái bằng đại học (em học tài chính ngân hàng) và lãng phí tuổi trẻ quá. CV chán lại đi xa khiến em stress chỉ muốn nghỉ việc thôi. chia tay bạn
trai cũng vì lý do cv ko ổn định
Em ở hạ long quảng ninh, ra tết muốn nghỉ việc xin viec khác trong thành phố thôi cho gần
nhà, với lại muốn xin việc gì mà giúp mình có kinh nghiệm chứ cứ làm cái vc này thì cả đời cũng chả học hỏi đc gì. có chị nào ở quảng ninh biết chỗ nào ra tết cần tuyển ng thì giới thiệu cho em với ạ. Em muốn tìm công việc về hành chính, nhân sự cũng được hoặc kế toán, tài chính ngân hàng . Miễn là công việc ổn định, có chế độ BHYT, BHXH, nghỉ lễ tết đầy đủ, và là công ty làm ăn lâu dài rồi. chứ công ty mới thành lập như ch
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1