Chào các anh chị em.


Hiện nay em đang ở trong tình thế rất tiến thoái lưỡng nan. Thời điểm nhảy việc theo kế hoạch của em đã đến gần nhưng đúng lúc này công ty lại gặp biến cố. Em đã nhảy việc hai lần trong 2 năm qua với cùng lí do: muốn tìm công việc mới để học thêm kĩ năng mới. May mắn cho em những lần đó công việc đều đang thuận lợi và công ty phát triển ổn định nên quá trình chuyển giao cũng suôn sẻ và lương tâm em cũng thấy thanh thản.


Nhưng lần này, khi cảm thấy đã đến lúc nhảy tiếp, thì công ty đang tốt đẹp đột nhiên gặp biến cố, khủng hoảng. Em chỉ dám nói là khủng hoảng liên quan đến truyền thông và pháp lý, lãnh đạo cao nhất bị thay thế, khách hàng đối tác ngưng hợp đồng, ngân hàng đưa vào diện "black list". Em chưa kịp làm gì thì đã thấy một số đồng nghiệp gần xa xin thôi việc. Các lãnh đạo cũ và mới vẫn cố gắng khắc phục sự cố và động viên nhân viên ở lại.


Những ngày này em đang rất phân vân không biết nên lựa chọn ra sao. Ở lại chờ tới khi công ty vượt qua khó khăn có vẻ là một quyết định tử tế, không trái lương tâm và sĩ diện, nên em vẫn trì hoãn mãi chưa đi tìm việc khác. Nhưng biết bao giờ khó khăn mới qua, liệu có qua được không. Thay vì có một công việc mới khi vẫn còn kịp, liệu em có phải chờ thêm 1 năm, 2 năm, không khéo mang tiếng "từng mất việc do công ty cũ phá sản"? Nhưng nếu nhảy luôn bây giờ, em sợ vẫn mang tiếng xấu "gió chiều nào che chiều nấy", và sợ mất cơ hội học hỏi quý giá được quan sát một doanh nghiệp khắc phục khủng hoảng (nếu nó có thể khắc phục được).


Các anh chị em nào đã có kinh nghiệm cho em hỏi, em phải làm sao để thoát khỏi tình thế này? Em nên lựa chọn như thế nào đây?


Thank mọi người!