OX nhà e được cái nết khó ăn, ăn cái j cũng sợ bẩn sợ chết :( nên đồ ăn nhà e toàn bố mẹ mua đồ gửi từ quê lên, hoặc mua siêu thị (ông í kêu siêu thị thì sạch sẽ hơn và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng).


Cơ mà e cũng thực sự thấy mất niềm tin vào mấy cái siêu thị í ạ. (Mấy cái siêu thị mà e hay đi, mà ở đây e chỉ xin nói đến hoa quả và thực phẩm ạ)


1. Metro thì xa, nguồn gốc hàng hóa thì chả rõ ràng, ghi chung chung kiểu xuất xứ VN, hay TQ mà hàng rau củ TQ thì đầy ra :( sợ chết đi được


2. Big C thì từ cái vụ nho có in hình cờ TQ, xuất xứ ko rõ ràng e cũng cạch


3. Em hay đi nhất là fivi, cơ mà phải nói thực sự bực mình về cái này. Hnay sau 1 vụ bực chết ng, e mới lên đây chia sẻ lại với các mẹ.


Tuy giá cả đắt so với 1 số siêu thị khác, n e hay đi cái này vì gần nhà, cơ mà e bị mấy vụ này chắc e cạch đến già:


- lần 1 e mua cái thể loại gọi là đỗ xào thịt bò (gồm đỗ + thịt bò thái sẵn) đóng lại, vì mua đỗ và thịt bò riêng thì nhìu quá vì nhà e chỉ có 2 vc. Về nhà thì thịt chắc được hơn chục miếng, trong đó quá nửa là thịt lợn chứ chả phải bò bê j. Còn riêng quả đỗ (đã thái ra) ko ăn nối miếng nào vì quá già và sượng.


- lần 2 (có lần 2 vì e toàn đi làm về muộn, gần nhà e thì chả có chợ nên đây là sự lựa chọn duy nhất) e mua 1 ít măng đã xé nhỏ về nấu với nồi nước luộc vịt (Nó ghi là măng gì đó, đại loại cũng khá rõ về nguồn gốc) Về nhà bóc ra thì e đã thấy nó hơi bất thường, mùi cũng bất thường luôn. Cơ mà e nghĩ tại mềnh đang mệt nên thấy vậy, vẫn cố nấu lên ăn. Nấu xong thì chịu ko ăn được luôn, cả mùi và vị thật kinh, giờ nghĩ lại e vẫn hãi.


Khiếp quá thôi, các mẹ có gợi ý cho e chỗ nào mua thực phẩm sạch và an toàn được ko ạ? e ở hai bà trưng.