các mẹ thân mến ,tư vấn giups em voi.Em bức xúc quá đi mất
Chả là truoc đay em là giáo viên hợp đồng, đẻ em bé xong thì bị cho về vườn vì có người khác thay.Chồng em muốn chạy chọt cho em vào biên chế nên có nhờ người giới thiệu một cô có khả năng chạy cho em.Con này nó dạy ở quận Hoàng Mai, cũng chỉ hợp đồng thôi nhưng lúc đầu em k biết .Em đưa cho con lừa đảo í 40triệu,đến hôm thi công chức thì mới biết nó chưa biên chế, lúc í nó mới thi.Thế là công toi.
Nhưng hôm đưa tiền và giao dịch trò chuyện giũa hai bên em dã ghi âm lại hết rồi.Đến ngày hôm nay là 2 năm rồi mà nó hẹn lần hẹn lữa còn nợ 5triệu mà k trả
Đã thế khi em đòi tiền , doa sẽ đưa nó ra pháp luật nó còn doạ lại em là sẽ đến cơ quan ,đưa ảnh chồng em đang nói chuyện với nó để tố cáo chồng em chạy chọt nọ kia. Chồng em là người nhà nước ạ
Theo các mẹ chồng em có bị vấn đề gi trươc Pháp luật k?Cả nhà em hiện tại có mình anh ấy là trụ cột về kinh tế.Con giáo viên khốn nạn đó nó biết điều đó nên nó đánh vào chỗ yếu của em đấy.Trên đời này sao lại có cái loại mất dạy đó chứ
Nhà con này giầu có lắm thế mà chỉ vì vài triệu bạc mà nó đi lừa đảo người ta.Thật là thất đức.
Nếu con này mà k trả nốt tiền cho em thì em hưa với các mẹ sẽ công bố tên tuổi của nó và sẽ post đoạn băng ghi âm cho các mẹ nghe chơi.Em dám chắc có nhiều mẹ ở đây có con học trường nó vì nó day ở 1 trường khá nổi ở Hà Nội này.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Bỏ là bỏ thế...
Nhưng còn có 5 tr. thì thôi, bỏ đi bạn ạ!
Đồng ý. Lúc nào cũng sợ bóng gió...
Tội đưa hối lộ và nhận hối lộ đều được qui định trong Bộ luật Hình sự;...
Mình cực chẳng đã mới phải chạy chọt chứ ai...
Còn...