:Sad::Sad::Sad:


Em buồn quá, em mới đi công tác xa về, mệt kinh khủng mà không sao ngủ được. Mong mọi người cho em lời khuyên để em nghĩ cho thông suốt. Chuyện là thế này: Bạn trai em biết xem tử vi. Theo em được biết thì bạn trai em xem tương đối chính xác, có thể chính xác tới từng tháng, có thể biết trước được điều j xảy ra nhưng lại không bít khắc phục như thế nào, năm ngoái bạn ấy với bố chấm bít bạn ấy có tang, trong năm đó bố bạn mất mặc dù rất khoẻ, không ai có thể nghĩ tới). Bạn ấy cũng chưa xem cho 2 đứa tụi em bao giờ và giá như bạn ấy đừng xem thì tốt hơn :Sad:. Thứ 4 tuần trước bạn ấy ngồi kẻ cho 2 đứa tụi em, kẻ chi tiết, thật bùn là cả 2 lá số đó xấu, quá xấu và chúng em không đến được với nhau, vợ của bạn ấy không phải là em và chồng của em không phải là bạn ấy. Bọn em định 2 năm nữa thì cưới (vì phải chờ hết tang của bố bạn ấy). Em bùn, bạn ấy cũng buồn.:Crying: :Crying: :Crying: Em sợ chúng em vì tờ lá số đó như thế rùi tự vận vào mình, mấy hôm rùi em cũng không ngủ được, em không gạt bỏ được ra khỏi đầu mình. Có ai có kinh nghiệm trong trường hợp này không giúp em với:Crying: