Em với người yêu sinh năm 91, học năm 3 đại học. 2 đứa cùng quê, học cùng cấp 3, quấn nhau lắm, có ý định cưới, nhưng bố mẹ em không đồng ý vì 2 đứa bằng tuổi, với cả bình thường biểu hiện của anh âý hơi nhắng.
Và tình hình là em đã có bầu, mới được khoảng 6 tuần. Người yêu em bảo cưới luôn, nhưng em thì khá do dự, 2 đứa bây giờ chưa có gì cả, không biết sẽ nuôi con kiểu gì; bố mẹ 2 bên chắc chắn cũng rất shock; tương lai của 2 đứa cũng không ổn. Hơn nữa là bố mẹ em đã không thích anh âý như vậy mà giờ chuyện như thế này em không muốn gặp cảnh anh bị gia đình chì chiết ghét bỏ :( Vì thế em có ý định không sinh nữa, mặc dù em không hề vui sướng khi đưa ra cái quyết định này, thì anh rất đau lòng "đấy là con anh mà, em đừng bỏ nó đi, hoặc em sinh ra để anh nuôi cũng được"...
Em bây giờ đứng giữa hai dòng nước, vừa muốn sinh vừa không muốn... Có ai có lời khuyên dành cho em không ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Nếu bỏ (coi chừng vô sinh) nhưng...