Mong được chia sẻ kinh nghiệm sống và làm việc ở Đà Nẵng
Chào các mẹ, các chị
Nửa đêm mãi không ngủ được nên em mò lên đây, tâm sự và xin lời khuyên của các mẹ.
Ngày trước em sinh trong Nam, sau này chuyển về ngoài Bắc. Nói sao nhưng em vẫn luôn nghĩ học hành xong sẽ vào đó lập nghiệp. Em thích con người và không khí ở trong đó hơn. Em sắp ra trường, tháng 6 này tốt nghiệp rồi. Thời gian là sv e cũng làm thêm, tình nguyện đủ kiểu để tích lũy kinh nghiệm.
Khổ nỗi em học về chính trị, dự là sẽ làm việc nhà nước. Mà các mẹ cũng biết đấy, cái anh nhà nước này khó nhằn lắm. Em lại chẳng quan hệ, cũng chẳng tiền tệ. Coi như là tay không bắt giặc :)
Dựa vào chút kinh nghiệm mấy năm làm thêm, học hành cũng được. Em dự tính tháng 7 tới sẽ làm một chuyến vào Đà Nẵng tìm việc.
Em cũng có theo dõi thông tin việc làm, tuyển công chức viên chức trong đó. Mặc dù biết gian nan vất vả lắm. Những cũng phải thử một lần chứ.
Các mẹ cho em lời khuyên nhé. Mẹ nào ở ĐN cho e biết thêm thông tin về con người, cuộc sống, giá cả sinh hoạt được không ạ.n Em cũng có tìm hiểu rồi, nhưng có các mẹ tư vấn thêm thì tốt quá
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
em cũng nghe nói cs ở trong ĐN dễ chịu lắm. An ninh trong đó cũng tốt phải không chị, luật nghiêm thì mình cứ...