Làm sao để kết thúc mối quan hệ bạn bè lâu năm từ hồi cấp 2? Lúc trước còn nhỏ thì chơi thân nhưng lớn lên tính khác nhau quá xá! Mấy năm gần đây chơi mà phải đề phòng,dè chừng đủ thứ . Mình thì muồn kết thúc & đã tìm cách kết thúc rồi (sau một thời gian bùn vì tiếc nuối tình cảm lúc trước cũng tốt), nhưng họ lúc thế nọ, lúc thế kia. Ghét mình mà làm ra vẻ quan tâm. Sắp tới đám hỏi, đám cưới còn mời mình nữa chứ! Mình tính viện lí do kg đi. Đến đó thấy toàn những con người kiểu ấy.


Mình đã đổi số điện thoại, kg nhắn tin cũng hạn chế tiếp xúc, kg đến chơi nhà họ. Rồi thì họ gặp mình họ trách sao là "bạn thân" mà cư xử tệ vậy, kg điện thoại, kg đến nhà thăm họ (!). Mà họ vốn chẳng iu thương gì mình, toàn ganh đua, nói & chơi sốc, làm mình bùn phiền. Mình tránh xa, kg liên lạc thì lại đi bêu rếu mình với các người bạn khác mình là ng bạn vô tâm,bla bla bla


Các bạn có cao kiến gì để cắt đứt hoàn toàn họ (dính vào chỉ bùn khổ thôi!) mà kg bị mọi người khác hỉu sai mình?


Các bạn có thấy họ như thế là giả dối kg? Tại sao đã kg ưa nhau mà giả bộ wan tâm, trách móc mình kg đến thăm,kg wan tâm? Mình kg hỉu họ mún cái gì nữa???kg thix m thì m tránh xa, vậy mà sao còn đi nói xấu, hại mình,bêu rếu mình với mọi người??Kiểu người này là thế nào? phải xử trí họ ra sao???Thật điên đầu. sợ nhất chơi 2 mặt, mệt mỏi wa'!