Em tham gia vào diễn đàn đã lâu chỉ vào đọc chứ ít khi viết.Hôm nay em có chuyện cần mọi người tư vấn và giúp đỡ,em muốn tìm một người đã lừa tiền của gia đình em.
Em học sư phạm ra trường đã được 3 năm rồi,em chỉ đi dạy hợp đồng và dạy thêm gia sư bên ngoài.Tháng 11/2015 em có quen biết một người ở gần xóm trọ em,nhiều lần gặp nhau ở quán cơm gần đó.Anh ta bắt chuyện em rồi làm quen.Anh ta nói sinh năm 82,làm công an ở bộ c.a và về tỉnh em công tác.Trò chuyện một thời gian thì anh ta nói anh ta sẽ giúp em về chuyện công việc,nói là do thấy em không ổn định mà còn bị nhà ng y cũ e khinh thường nên sẽ giúp chuyện công việc.Em cũng không nghĩ gì,vì em biết ở đời chả ai cho không ai cái gì.Anh ta nói yên tâm đến gần tết em sẽ đi làm,anh ta nói xin cho em về tổng cục 8.Đợt nghỉ tết dương lịch 1/1 anh ta hỏi vay em 1tr vì anh ta bị nuốt thẻ.Em cũng cho vay.Rồi sau đó một tuần nữa anh ta vay thêm em 5tr,chả hiểu sao lúc đó em vẫn cho vay.Anh ta còn nhờ một người nói là ở tổng cục 8 gọi điện hỏi em một số thông tin.Em vẫn tin và nghĩ anh ta giúp em nên cho vay thêm 4tr nữa là 10tr tất cả.Sau đó anh ta nói là cuối tuần khoảng 23/1/2015 sẽ có người về nhà em trao đổi công việc.Em chờ mãi không thấy ai,em gọi điện cho anh ta thì thuê bao.Em nghĩ mình bị lừa nhưng vẫn ngu dại đến lần sau.
Sau đó đến giữa tuần sau thì anh ta gọi cho em,nói là xin lỗi vì chuyện công việc của em có trục trặc nên hôm đó không về được.Khi đó em nghĩ anh ta lừa em ,nên em nói sỗ sàng thì anh ta bảo muốn biết anh là ai thì em vào chương trình camera giấu kín "hiểm họa vết dầu loang " ấy.Em vào và tin lời anh ta là thật vì em nghĩ một người như vậy sẽ không đi lừa người dân.Sau đó anh ta nói chuyện công việc của em phải lên HN gặp họ.Tầm 15 tết em và mẹ lên HN.Em đứng đợi khoảng một tiếng trước cổng bộ c.a thì anh ta mới ra dẫn mẹ con em vào trong cangteen chờ.Và dặn em là e gặp a nhận hồ sơ thì đừng nói gì đến tên anh,vì anh không muốn ra mặt.Em cũng vẫn tin vì nghĩ ở bộ c.a sao có chuyện lừa đảo.Đợi một lát thì anh nhận hồ sơ cũng ra trao đổi với mẹ em nói là công việc dạo này khó khăn.....vv.....Rồi tầm mấy ngày sau thì anh ta bảo em là có chút khó khăn trong công việc phải mât tiền cảm ơn người ta,mẹ em lo công việc của em cũng nhờ nhiều người.Gio tự nhiên có người giúp đỡ vậy nên cũng lo tiền đưa cho anh ta 30tr.Sau đó một tuần nữa thì anh ta ,tầm 24 tết anh ta nói anh ta có việc trục trặc cần tiền gấp mà ở HN không về lấy tiền được anh ta nói em vay mẹ em 30tr nữa.Em bảo mẹ em chưa chắc đã có,anh ta năn nỉ em thì vẫn nghĩ là ân nhân nên đã vay của bạn em 12tr và mẹ em 10tr nữa.Em đưa cho anh ta 22tr.Đến 26 tết thì anh ta nhắn tìn cho em :Anh xin lỗi,giờ anh phải về HN.Tiền sẽ cố gắng thu xếp trả em.Em gọi thì anh ta tắt máy,em gọi cho anh nhận hồ sơ,hỏi anh ý biết về người kia không thì a hồ sơ bảo là chính anh ta nhờ anh nhận hồ sơ của em mà,nó làm trong ngành và có vợ 2 con rồi,e cũng nói anh ấy cầm tiền của e thì a hồ sơ bảo sao em đưa tiền cho nó,anh là người nhận hồ sơ có chuyện gì thì em gặp anh chứ,em còn bảo a hs ra tết dẫn em tới nhà anh kia,anh hso cung đồng ý.Em nhận tin ấy bình thường,cũng mất ăn mất ngủ nhưng như kiểu vừa tỉnh mộng ấy.Em giấu mẹ em chuyện đó,chỉ nói là công việc không suôn sẻ rồi nói ra tết anh ta sẽ trả lại tiền,
Mùng một tết anh ta nhắn tin chúc tết em rồi bảo k cần lo lắng anh sẽ trả tiền em.Đến mùng 9 10h30 tối anh ta gọi hỏi em có trên tp không để nhờ bạn đưa tiền cho em.Em nói là không thì bảo 29/2 em sẽ nhận được tiền.Em chờ đến 29/2 cũng không thấy nhận được gì,gọi sdt của a ta vẫn thuê bao.Khoảng thời gian đó em cũng không hi vọng anh ta trả lại em mà em có tố cáo cũng không biết tố cáo ở đâu,giữa bao nhiêu con người như vậy.Em cũng không giấu mẹ em được mãi mà mẹ em cũng linh cảm được nên mẹ em lên nhờ bác em trong ngành tìm.Nhưng tìm người như mò kim đáy bể khi em không có ảnh của anh ta chỉ có ảnh ở chương trình mà anh ta nói em vào xem.Bác em cũng nhờ người tìm trong bộ c.a nhưng ở đấy đông quá không thể tìm hết được.Bây giờ mọi người giúp em tìm địa chỉ và thông tin người này được không a?Em chỉ biết tên .sinh năm 82 nhà ở HN làm trong bộ c.a theo lời anh ta nói chứ em không biết gì nữa cả.Em chỉ cần tìm ra anh ta để mẹ và bác em nói chuyện chứ không muốn dây dưa đến pháp luật vì thực chất tiền em cho vay là theo tình người nữa.Em không có giấy tờ hay bằng chứng nào cả.Tổng cộng anh ta lừa của em là 62tr,với gia đình làm nông như nhà em đó là số tiền khá lớn.Em cũng nghĩ em có thể lao động 1 hay 2 năm cũng để dành được số tiền ấy nhưng mà con người sống trên tiền mồ hôi nước mắt của người khác còn khoác lên mình bộ quần áo vì dân liệu có xứng đáng không?Và em cũng nghĩ chắc anh ta không chỉ lừa mình em mà còn nhiều người khác nữa.Em rất mong mọi người giúp đỡ em tìm ra anh ta.Cũng may anh ta còn nói em xem clip ấy em còn có ảnh của anh ta chứ không thì chắc k thể miêu tả thế nào được.Nhưng có ảnh ấy tìm cũng rất khó ak,vì bác em cũng đang tìm mà mãi không ra được.Nên ai biết về anh ta cho em ít thông tin,em chân thành cảm ơn
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1