Mọi người nghĩ sao về việc dạy con các nhu cầu sinh lý và tình dục trước tuổi trưởng thành ạ?
Hôm qua em có trãnh cãi với mẹ về vấn đề này, đây không phải lần thứ đầu em mới tranh cãi với mẹ về vấn đề này. Và lần nào cả 2 cũng đều không tìm được tiếng nói chung
Em có đứa em gái thứ 2, năm nay nó 13 tuổi( kém em 10t) đang ở cái tuổi tâm sinh lí bắt đầu thay đổi. Bản thân em cũng từng trải qua cái tuổi này rồi nên em biết cái gì là cần thiết đối với nó. E muốn dạy nó hết tất cả mọi điều về sinh lí của con gái đến việc tình dục thậm chí là cả sinh lí của tụi con trai.
Em muốn e gái em hiểu để còn biết cách phòng tránh, thế nhưng mẹ em lại k chấp nhận cách dạy e như thế với lí do để nó biết nhiều thì càng sa ngã, hơn nữa có vẻ như mẹ em rất e ngại khi phải nói đến vấn đề nhạy cảm này.
Thực ra khi quyết định dạy e em đã suy nghĩ rất nhiều vì bản thân em trước kia cũng là một đứa mù tịt về vấn đề này.
Em còn nhớ năm em học lớp 9, được trường cử đi học về công tác đội ở trường Đội LD ( em ở ngoại thành HN) 1 tuần, lần đó là lần đầu tiên em đến tháng. Em không có một kiến thức gì , không dám bảo với ai lại sợ bạn cùng phòng biết thì ngại, nên lần đấy em chỉ dám lấy giấy vệ sinh lót vào. Đến hôm sau em ra nhiều quá thấm cả ra quần, đứa còn cùng phòng nhìn thấy, rồi sau đó nó đi mua BVS cho em rồi còn dạy em cách sử dụng. E cứ tưởng nó cũng bị nên biết, mãi sau này khi gặp lại nó em mới biết là đến năm lớp 7 nó mới bị còn vì sao nó biết những cái kia thì là do nó được học (bố nó là bác sĩ ạ).
Nói có thể nhiều người không tin nhưng phải đến hết năm lớp 12 thì em mới dám đi mua BVS tuy nhiên chỉ dám mua ở của hàng quen, còn nếu cửa hàng nào mà có đàn ông con trai bán là em không dám vào mua luôn. Và phải đến năm thứ 2 đại học thì em mới biết phụ nữ không phải sinh con bằng đường hậu môn ạ. Tất cả những kiến thức này đều do bạn em phổ cập cho em.
Khi em lấy ví dụ về chính bản thân em, tâm sự cho mẹ biết, thay vì nhận được sự cảm thông, chia sẻ thì mẹ em lại nói chuyện kiểu lảng tránh. Mẹ bảo không phải trước sau gì em cũng biết đấy thôi, ai trưởng thành rồi cũng sẽ tự biết và chẳng cần phải dạy.
Em có lấy ví dụ cả về trong thực tế nhưng mẹ vẫn không chấp nhận. Thực sự bây giờ em rất bế tắc, em thương e gái em lắm và em không biết nên làm gì để tốt cho nó. Mọi người cho em lời khuyên với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1