Các mẹ hãy cho em lời khuyên với!
Em năm nay 27 tuổi, lấy chòng được 5 tháng và hiện đang có bầu được hơn 3 tháng, em viết lên đây để mong được sự chia sẻ của mọi người vì thực sự em đang rất bối rối, em có bầu nhưng bị động thai nên bác sĩ nói vợ chồng phải tránh “gần gũi” nhau, ban đầu thì bình thường nhưng gần đây em phát hiện chồng em “tự xử” 1 mình, e rất sốc khi thấy chồng mình như vậy, em có len mạng tìm hiểu thì thấy có nhiều người cùng cảnh ngộ, nên em đã cố gắng nói chuyện với chồng em nhưng anh ấy cứ gạt đi, và tỏ vẻ xấu hổ không muốn nói về chuyện đó nên em cũng không nhắc đến nữa. nhưng dạo gần đây em để ý không thấy chồng hay “thân mật” với em khi ngủ nữa, tối nằm ngủ em cũng nói chuyện tình cảm với chồng em nhưng anh ấy nổi nóng và giận em không nói chuyện, em không hiểu lý do tại sao chồng em lại như vậy? vợ chồng với nhau về vấn đề đó phải cùng nhau nói chuyện để giải quyết chứ?. Cũng nói thêm là từ khi em phát hiện chồng em “tự xử” tới giờ cũng đã hơn 1 tháng và giờ không thấy anh ấy làm ở nhà nữa, nhưng mình là đàn bà mà, mỗi khi chồng em đi chơi đâu về là em kiểm tra và thật bất ngờ, khi phát hiện “mùi” ở quần của chồng em, cũng mấy lần rồi nhưng em vẫn im lặng, em chỉ hỏi chồng em là anh có gì giấu em không? thì chồng em nói không, em nói em có bằng chứng nhưng anh đã nói vậy thì thôi. Có hôm chồng em đi chơi buổi tối về khi chồng em thay đồ thì em kiểm tra quần của chồng em cũng thấy “mùi”, có hôm ngày nghỉ anh ấy ở nhà, nhưng tự nhiên đi đâu 2 tiếng về, bình thường đàn ông mà, quần áo thay ra để “nguyên” đó, nhưng hôm đó chồng em lại giấu quần nhỏ và quần dài thì treo kín chỗ khác, em nhạy cảm phát hiện ngay ra mùi, tìm thì thấy ở quần nhỏ của chồng em còn “nguyên”, em không hiểu anh ấy đã bằng cách nào để đi ra ngoài“tự xử” như vậy. chồng em “…”ở nhà bằng cách lên mạng xem hình…, em hỏi anh có xem phim …không?thì chồng em nói không, và em kiểm tra lịch sử trên điện thoại thì không thấy gì vì chồng em đã xóa nó đi, anh ấy trước đây là người không rành về mạng internet, khi nhà nối mạng em cũng đã suy nghĩ về vấn đề này và quả thực nó đã xảy ra. Gần đây em tìm kiếm thì thấy điện thoại có chức năng lưu lại lịch sử tất cả các trang đã vào cho dù đã xóa nó trên web và thật không ngờ, em càng xem mắt em càng mờ đi, vì anh ấy đã xem hình và phim đó từ khi em chưa có bầu, vì lúc em phát hiện ra chồng tự xử thì em có hỏi anh đã làm vậy bao nhiêu lần?và anh ấy nói từ khi bác sĩ nói không cho 2 vợ chồng “gàn gũi” lúc đó e có bầu được hơn 1 tháng, và bây giờ hơn 3 tháng tức là mới được 2 tháng nay, nhưng khi e kiểm tra lịch sử thì anh ấy đã xem những hình ảnh và phim đó từ khi em chưa có bầu, em thật sự rất khổ tâm, em suy nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều (trong khi em đang có bầu), em không biết có nên nói chuyện với chồng em hay im lặng? em không thể tin được người mà em yêu thương, người mà sáng sáng mặc quần tây áo sơ mi đi làm, ẩn sau đó lại là 1 người hoàn toàn khác.
Xin mọi người cho em lời khuyên ạ, em cám ơn!


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Đôi lúc mấy thím mấy bà làm quá cứ như chuyện động trời
- nói cho rỏ nhé nó tự xử là còn đở nó ra ngoài kiếm...