Em chào mọi người, đây là lần đầu e viết bài trên wtt, có gì không được, xin mọi người lượng thứ. Chuyện là, em và a ấy cùng quê, nhà chỉ cách nhau tầm 200m.Chúng e đến với nhau cũng được gần 3 năm rồi, ở năm thứ 2 thì bố a ấy mất do bệnh ung thư phổi (bác hay uống rượu, hút thuốc) và cả một người bác ruột của a ấy cũng mất vì bệnh ung thư, còn đến thời điểm hiện tại thì tất cả các bác, chú ruột (thêm 2 người nữa ạ) của a ấy đều bị ung thư. Bây giờ, gia đình e biết chuyện, mọi người không cấm cản, nhưng ai cũng khuyên e nên rời xa a ấy, sợ bị di truyền. Các mẹ thông thái cho e hỏi bệnh ung thư ấy có bị di truyền k ạ, và cho e lời khuyên với. Thật lòng a ấy rất tốt với e, dạo này chúng e cũng nhiều mấu thuần và tình cảm của e cũng nhạt hơn, có thể nói là đã chuẩn bị tinh thần chia tay. Nhưng khi a ấy nói chia tay thì e rất buồn, và thấy mình còn yêu a ấy nhiều hơn e tưởng. Mọi người cho e lời khuyên với ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1