Em 24t, tốt nghiệp 1 trường kinh tế, đang làm việc tại 1 cơ quan nhà nước được gần 1 năm rồi ạ (do ng quen giới thiệu). Ban đầu e cũng thấy mình khá may mắn vì có được công việc Nhà nước là rất ổn định trong thời kỳ kinh tế khó khăn như hiện nay. E ưa sự ổn định và lâu dài nên cũng mong muốn gắn bó với cơ quan. Công việc tuy trái ngành nhưng e cũng luôn cố gắng, được nhận xét là nhanh nhẹn và không ngại vất vả.


Khổ nỗi đời k0 như mơ.


Sếp lớn của e thì lúc nào cũng coi như e k tồn tại ấy ạ, gặp nhau e chào cũng chả buồn nhìn. Uh thì thôi, e tự nhủ ông sếp Nhà nước nào chả vậy, mình cứ lễ phép và làm tốt công việc là ok, kệ. Nhưng sếp trực tiếp (Trưởng phòng) của e mới thực sự là ác mộng.


Chị này quá rảnh rang (vì con cái có nội ngoại 2 bên chăm, chồng cũng đi suốt) nên hơi tí lại rủ rê tụ tập sau giờ làm or cuối tuần, vs lý do là muốn các nv xích lại gần nhau hơn (phòng e cũng chỉ có vài mống). Nhưng nói thật e là đứa nội tâm. Quan điểm của e là sau 8 tiếng làm việc + 1 tiếng nghỉ trưa ở cơ quan ra, thì tối và cuối tuần e luôn muốn dành cho gia đình, bạn bè (vì vài tháng nữa e lấy chồng) và học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. E không phải vắng mặt 100% các buổi tụ tập, e vẫn đi nhưng đi trong khả năng cho phép thôi ạ. Nhưng mỗi lần từ chối k đi lại bị mỉa mai là đặt cái tôi lên cao quá (mà e chả hiểu 2 việc này liên quan gì đến nhau k???????).


Chưa hết, chỗ e nát rượu số 1, cả nam và nữ. Số 1 là GĐ và TP e. E thì phải kiêng rượu bia tuyệt đối vì e mắc bệnh tiêu hóa khá nặng. Thế mà họ biết cũng k chịu hiểu, cứ ép uổng và bảo phải uống mới tiếp đc khách hàng. Nhưng thực chất qua tiếp xúc vs khách hàng, e thấy chẳng ai quan trọng việc uống đc hay k cả, nhất là khi họ thấy e là phụ nữ, họ còn gọi luôn nc ngọt cho e cơ. Thế nên mỗi lần có ăn uống tụ tập ở cơ quan, e lại căng thẳng mất cả tuần để nghĩ cách k phải uống :((.


Quá stress vì sếp và môi trg này nên dạo này e ngót cân trông thấy, bạn e lâu ngày k gặp bảo trông e như lá lúa ý, trong khi trước đây e béo khỏe lắm :((:((. E đang tính chuyển việc, chuyển nghề luôn vì e thấy ngành tài chính ngân hàng này hầu như lúc nào cũng phải kèm vs bia rượu mới chịu được thì phải. E đang học thêm trau dồi lại chuyên ngành cũ để apply, nhưng cũng k tự tin lắm vì giờ chuyển ngành cũng ngang vs sinh viên vừa TN, k bít có nên cơm cháo gì k :(( (Trước đây e học XNK).


Sắp tới cơ quan e đi nghỉ mát 3 ngày, chưa gì nghĩ đến viễn cảnh phải từ chối 5- 6 bữa rượu mà e thấy căng thẳng quá ạ. Mọi người cho e lời khuyên để đối phó, hoặc đối mặt vs tình cảnh này vs ạ :((((((