Mỗi lần người yêu cũ xuất hiện lại làm em đau tim, khó thở
Bọn em chia tay nhau đã lâu lắm rồi, em không bàn việc lỗi do ai nữa, đơn giản em muốn cho nó vào trong quá khứ, và muốn sống một cuộc sống khác, nhưng nó cứ đeo đẳng em như em mắc nợ người ta vậy, rồi cứ dùng dằng mặc dù em dứt khoát, hôm nay em thấy mệt quá nên than một tý. Bức xúc lắm ạ, ngoài ra mỗi lần vậy, lại làm em phải nghĩ trong khi cuộc sống của em có rất nhiều điều phải lo, nên em thấy tức ngực , khó thở, mệt đầu kinh lên đươc huhuhuh:((:((:((.
Cứ bảo sao đường tình lận đận, nhiều bạn thích với mến nhưng người yêu cũ cứ lập lờ trong cs của em, một là làm em nhớ lại nỗi đau trước đây em phải chịu, và rồi lại đau đầu, hai là kiểu như không muốn cho em lấy chồng vậy :((. Ngày trước em nói rõ ràng thậm chí nói thậm tệ cũng chỉ để anh ấy hiểu và chọn cho mình một con đường, anh ấy bỏ em....chứ em không bỏ anh ấy, cho anh ấy cơ hội quay lại nhiều lần nhưng không xác định quay lại thì thôi.....cũng có lần em nói để anh ấy cay cú không liên quan gì tới em nữa....nhưng cứ nhởn nhơ....rồi coi như không có gì......một thời gian em đã dùng mọi cách thay số điện thoại....chặn số nhưng lại lấy số khác gọi...gọi rồi cũng chả để làm gì.....hic hic.....sao lại có người như thế không biết.....kiếp trước em mắc nợ gì mà kiếp này hành em đến mức này......:(
Cuộc sống vốn dĩ bản thân tạo cho mình thanh thản đã khó rồi, tại sao lại cứ phải làm những cái thứ không mang lại hiệu quả gì chứ .....điên mất thôi. hic hic
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chồng mình đã...
Nhất định chia tay thì...
Mà người này chỉ đt hay xuất hiện trước mặt bạn?
Nếu cứ đt tào lao mãi...