Chào các mẹ! E là 1 thành viên mới của diễn đàn. Tuy là 1 thành viên mới nhưng e thực sự đang cần sự giúp đỡ!E ở Hà Nội nhưng lại sống ở làng quận Thanh Xuân, vì là ở làng nên ai cũng biết ai cả. Gần nhà e (cùng xóm) có 1 thanh niên có dấu hiệu thần kinh k bình thường. Người thì đồn thổi ma nhập, người thì truyền tai do đập đá... E cũng chẳng biết vì lý do nào mà cũng chẳng quan tâm lắm vì e k chơi với bạn bè trong làng nhiều. Nó cứ điên điên dở dở gặp ai cũng hỏi chuyện rồi nói chuyện âm- duơng rồi lại chửi bới. Thậm chí còn dùng dao đuổi 1 chú ngay trc cổng nhà e trước sự chứng kiến của mọi người, nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu. Đến 1 vài ngày sau thì nó tìm đến nhà e đòi gặp e, đòi cưới, đòi qua lại mà e thì chẳng biết nó là ai cả, mãi đến khi có người chỉ mặt e mới biết nó là thằng học lớp bên cạnh cấp 2. Bố mẹ e ban đầu thấy thế nghĩ nó hâm điên nên kệ, nhưng càng kệ thì nó càng được đà ngày nào nó cũng vào đập cửa nhà e có hôm 6h sáng, có hôm nửa đêm nó cũng ra đập cửa gọi e ầm ĩ. E rất sợ và rất xấu hổ! Đến nước này nhà e đã lên an ninh xã trình báo nhưng an ninh cũng chỉ xuống cảnh cáo bắt nó rồi nhà lên bảo lãnh lại thả về. Về rồi nó lại lần đâu ra fb của e. Cứ thỉnh thoảng nó lại nt khủng bố đại loại như là :" tỉnh ngộ ra đi", "biết điều đi"...rồi cứ vợ tao, con tao, kiếp trc, kiếp sau! Lần thứ 2 e và gia đình lên an ninh trình báo nhưng thái độ của họ lại khinh khinh?,phớt lờ như chẳng có chuyện j. E ngồi lại làm bản tường trình thứ 2 rồi ra về. Vì an ninh k chịu giải quyết nên gia đình e tự phải đề phòng, ngày nao cũng fai khóa cửa thật chặt ai ra vào cũng fai khóa cửa. E đi học, đi làm là fai nhìn trc ngó sau, mấy hôm đầu cứ đi là fai có người đi cùng, thậm chí e còn fai bảo bạn mang tông đến nhà để phòng thân, thực sự rất mệt mỏi! Nhưng cứ đến chiều nhà e mở hàng nước thì nó lại ra ngồi quấy rồi. Nhà e đuổi nó về, nó lại sang nhà khác và bị mọi người đuổi đánh rất nhiều lần... Bẵng đi vài ngày nó có vẻ sợ k dám bén mảng ra nhà e nữa thì nó lại chuyển sang nt khủng bố trên fb của e như trước. Hôm sau buổi chiều nó lại cầm 2 con tông dài như đòn gánh kéo lê ngoài đường ai cũng fai sợ tránh nó đi. Lòng vòng 1 lúc nó về nhà thì 1 lúc sau thấy bố nó chạy thục mạng qua nhà e hét loạn lên vì bị nó cầm tông đuổi. Đuổi đến đoạn nhà e bố nó chạy vào ngõ n tìm k thấy nó lẩm bẩm chửi đi qua hàng nước bên cạnh nhà e chửi bố e, bác và 1 chú hàng xóm nữa rồi cầm tông chém lung tung vào bàn ghế, mọi người xung quanh tất cả chạy toán loạn. Đến lúc này gọi an ninh, họ đến xem tình hình bị người dân phản ánh họ cũng chỉ vào nhà cảnh cáo rồi lại qua nhà e bảo e viết đon trình báo. Lần thứ 3 e phải viết đơn trình báo... Cho đến thời điểm này đã hơn 1 tháng mà chính quyền địa phương vẫn k chịu giải quyết để đưa nó đi trại, còn e thì đến h này vẫn sống trong lo lắng và áp lực vì những tn ấy. E cảm thấy thuc su thất vọng chắc fai khi nào thực sự xảy ra án máng họ mới chịu thò mặt xuống giải quyết. Gia đình e k quen biết ai trong ngành nên cũng chẳng biết làm thế nào? Nếu nó còn ở đây ntnay thì sẽ có án mạng xảy ra. Mấy ngày nay e mất ăn, mất ngủ vì lo sợ. Biết đâu chẳng fai ai khác mà chính e sẽ là người nó sẽ tấn công. Chẳng biết e sẽ chết lúc nào! E đã nghĩ đến điều này- Đêm ngủ e cũng mơ đến điều đó. Mọi người xung quanh, gia đình e bh có vẻ cũng k lo lắng lắm vì nó k bén mảng ra nhà e làm ầm ĩ nữa. Nhưng e thì cảm thấy thực sụ bất an vì những tn khủng bố của nó... E rất mong nhận đc sự giúp đỡ của các mẹ. Mẹ nào có quen ai trong ngành thì có thể hỏi giúp e, chỉ đường dẫn lối cho e fai làm thế nào để e có thể thoát khỏi hoàn cảnh này đk? E fai làm những j để n fai đi trại để e có thể yên tâm trở về cuộc sống bình thường. Cám ơn các mẹ rất nhiều!