Đến hôm nay mình không thể chịu đựng được nữa rồi, thấy áy náy dằn vặt quá. Cách đây khoảng một tháng mình phát hiện ra trong công việc mình đã làm không cẩn thận và hậu quả là làm thiệt hại của công ty 90tr mỗi tháng. Sự việc này thực ra sếp không biết nhưng lương tâm mình dằn vặt quá, chắc là sau kỳ nghỉ 2/9 này mình sẽ báo cáo với sếp và đồng thời ký luôn vào đơn xin nghỉ việc thôi. Đã là sai lầm thì mình phải trả giá đúng không, đáng đời mình quá. Thế là mất một công việc mà mình đã gắn bó bao lâu, mất một khoản thu nhập để trang trải cho gia đình ( chồng thì sắp đi làm nghiên cứu sinh ơ nước ngoài, vợ phải nuôi và một cô con gái nhỏ bé), thế là phải làm lại từ đầu với con số 0 tròn trĩnh buồn quá, buồn quá....