Mình có chuyện này nhờ mọi người cho ý kiến giúp. Chuyện là vầy, mình mới quen một cô bé. Cô bé này vừa chia tay người yêu được vài tháng. Mình thích cô bé này. Mình cũng đã đi uống nước với cô bé một lần rồi. Hôm vừa rồi, mình có gợi ý rủ cô bé đi uống nước. Cô bé đồng ý, và nói ngày hôm sau sẽ nhắn cho mình thời gian và địa điểm.


Hôm sau, mình chờ hoài không thấy động tĩnh gì hết. Mãi đến 7h20 tối cô bé gọi. Mình không bắt máy, cô bé gọi nhỡ 2 lần thì thôi. 30p sau, mình nhắn tin lại, nhẹ nhàng hỏi là sao em gọi anh trễ thế, em có việc gì bận hay sao? Cô bé nói là gọi vậy đâu có trễ, cô bé còn phải ăn cơm nữa. Mình nói là em hứa hôm nay sẽ nhắn cho anh, mà sao để anh chờ hoài, ko biết em có bận việc gì không. Anh đâu thể chờ đến giờ em gọi là đi được. Em làm vậy là ko tôn trọng anh gì hết.


Cô bé mới nói là do bận đi chùa ko để ý thời gian. Cô bé nghĩ là đã hẹn mình rồi thì chắc là mình sẽ chờ, nên gọi trước 30p là đi được rồi, vì nhà mình với cô bé cũng ko quá xa. Vấn đề là cô bé gọi mà mình không bắt máy. Nếu mình nói làm thế là không tôn trọng cô bé thì mình quá lời rồi.


Mình mới nhẹ nhàng là thôi bỏ đi. Chắc vì em còn trẻ nên không chú ý mấy việc này lắm. Không sao đâu. Để gặp lần sau. Cô bé mới trả lời là không phải vì cô bé còn trẻ, mà vì mình nghĩ quá nhiều rồi.


Rồi thế là im re luôn. Vậy mình mới hỏi mọi người là, mình làm thế có gì sai không? Mình quá trẻ con nóng nảy hay mình suy nghĩ quá nhiều đúng như lời cô bé đó nói?