sáng nay mình mới nộp hs ở 1 cty, khi đến thật bất nghờ với cty, nhỏ tít tận trên tầng 4, thiết bị sơ xài, kiểu mới thành lập, đc 2 cái máy tính, nhìn cũ kĩ mà nhìn chán quá, lại bừa bộn nữa, ql ở đấy nói cv thì ko có gì, nhưng thêm vụ nấu cơm trưa, MÀ TOÀN CON TRAI, nếu em vào làm thì chỉ có mỗi mình em là con gái(đã có chồng ) ở dưới tầng 1 cũng có 1 gia đình ở, nhưng em cứ thấy bất ổn thế nào ấy, lương sau 3 ngày thử việc mới nói cụ thể, thêm nữa là mỗi tháng đặt cọc 200k(cho đến tháng t5, nghỉ sẽ trả lại), mình phân vân quá ko biết có nên đi làm ko?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1