Chào cả nhà,


Mình không thuộc dạng nghèo khổ hay túng quẫn gì cả. Nhưng mình đang thất nghiệp nên kinh tế hơi khó khăn. Mình đang nợ chị chồng mình ngót nghét gần 20tr, và hiện tại ko có khả năng chi trả. Chị ấy không đòi, bảo khi nào có thì trả nhưng mình giờ còn chưa tìm được việc, không biết năm nay ăn Tết kiểu gì chứ đừng nói tới trả nợ.


Hôm trước mình định đi bán tiểu cầu (giống kiểu bán máu ấy) để lấy ít tiền phụ tiền điện nước với ông xã. Lên mạng tìm hiểu lại tình cờ đọc được về chiện bán trứng. Mình đọc, tìm hiểu và suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Nếu bán trứng, mình có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề trước mắt trong cuộc sống. Nhưng mình còn lăn tăn vài khía cạnh muốn xin được tư vấn từ các mẹ


Thứ nhất, mặc dù là “vốn tự có” nhưng nếu “tình nguyện hiến dâng” thì thôi, còn có dính tới “tiền” thì thành vi phạm pháp luật. Nếu bị rơi vào trường hợp xấu nhất, liệu mình có bị bắt giam, bị điều tra, kết tội gì không?


Thứ 2, mình thấy trên mạng có nhiều ý kiến chỉ trích những người đi bán trứng, kiểu như là thất đức vì chẳng khác nào đi bán con của mình. Mình thì mình thấy thiệt là khó mà coi cái trứng = đứa con. Vì nếu thời điểm cái trứng rụng, mình ko bán mà vẫn giữ nó trong người, chẳng phải là nó sẽ trở nên già cỗi, bong tróc và cuối cùng bị tống ra khỏi cơ thể mình dưới dạng kinh nguyệt sao? Còn mọi người nghĩ sao về vấn đề này?


Thứ 3 là nếu mình quyết định bán, theo mọi người mình có nên nói với chồng mình không? Mình nghĩ âm thầm đi bán sẽ hay hơn nhưng giữa vợ chồng mà giấu nhau chuyện lớn như vậy lại không nên.


Mọi người cho mình tí ý kiến nhé, cám ơn!!