Mình năm nay 31 tuổi, cũng nhiều tuổi rồi cách đây 2 năm có quen và yêu 1 người. Lúc quen và yêu thì anh ta nói mải lo sự nghiệp nên chưa lập gia đình và mình đã tin điều đó. Anh ta làm xây dựng cũng đi đây đó thường sxuyên Và năm thứ nhất anh ta đã về nhà ra mắt 3 lần. Sau 3 lần đã ra mắt mình phát hiện anh ta có quan hệ người khác trong Sài Gòn đc gần 1 năm. Mình hỏi thì anh ta bảo quen qua bạn bè giời thiệu mình tò mò vì tin nhắn của họ xưng là chồng vợ. Mình có lưu nicsk chát và nói chuyện với chị ây thì biết anh ta đã có vợ và có con rồi chị ấy cũng chưa biết họ đã li dịc hay chưa. Mình lại chất vấn thì anh ấy nói có nhưng li dị rồi nên mình cũng tin. Vì những lần anh ấy nói về nhà vẫn gọi điện và nhắn tin cho mình bình thường. Nói thật mình yêu anh ta rất nhiều dù anh ta ko có tiền suốt ngày nhảy việc và công ty nợ lương mình cũng thất tình hình chung của các công ty xây dựng 1-2 năm lại đây khó khăn nên mình cũng ko quan tâm. Thỉnh thoảng anh ấy hỏi vay tiền để ăn và đổ xăng mình ko suy nghĩ gì cả.
Đến năm thứ 2 mình tiếp tục phát hiện anh ấy lại lăng nhăng với người khác nữa có hỏi thỉ anh ấy bảo quen trên mạng thôi chưa gặp mặt và biết sự thật nữa là anh ấy chưa li dị mới nộp đơn lên tòa và hòa giải thôi.
Trong thời gian đó anh ta nói nhà trọ ko có chỗ để xe và vệ sinh phải qua chủ. Và ngợi ý bảo về nhà bố mẹ mình ở nhờ, Mình biết bố mẹ ko đồng ý nhưng tính mình bướng từ nhỏ nên họ phải làm lơ. Vì mình biết ông ấy ko có tiền.
Cuối tháng 12/2011 thì đã li dị song. Và mình có gọi cho e rể anh ấy thì anh ấy bảo đúng và hỏi chuyện của mình với anh ấy tới đâu rồi, mình vẫn bảo bình thường.
Khi ở nhà mình anh ta vẫn nhắn tin với người đàn bà khác ở Hải phòng. Hỏi thỉ bảo là vợ thằng bạn. Đúng ngày noel mình đang bên anh ấy nên phát hiện tin nhắn nhớ nhau mình lập tức gọi điện cho chị ấy thì chị ấy có kể chị và anh ấy yêu nhau gần 6 năm rôi. Và kể có thai với anh ất, cũng phát mấy lần rồi. Mình cũng kể cho chị ấy mình cũng có thai và đi phá vì lúc đó anh ấy chưa li dị xong nên sợ bố mẹ biết , nên mình phải tự mình đi phá.
Lần này là lần mình chuyển ra nhà trọ ở Hà Nội vì việc gần nhà ko có việc nên mình phải ra Hà Nội tìm, mình học trung cấp tin nên khó tìm việc ở quê hơn. Mới chuyển ra Hà nội từ tháng 2 từ lúc sống chung tới giờ suốt ngày cãi nhau vì là thằng đàn ông lúc nào cũng ko có tiền. Đã thế lại suốt ngày gái mú nói yêu và nhớ hết người này người kia. Đình điểm chuyện này là mình phát hiện nhắn tin với 1 kế toán đuôi 5563 c·ãi nhau chán anh ta đi công trình đc nửa tháng lại mò về lại thề thốt. Và hứa sẽ thay đổi. Nhưng minh đợi 1 tháng nay rồi vẫn lén lút nhắn tin, và người kia lại đổi số khác để qua mắt. Mình đã nhắn tin đến người kia, nói tính anh ta vậy và còn nợ mình tiền nhưng hình như họ ko thay đổi mà vẫn nhắn tin. Hay họ cũng bị lời thể thốt của anh ta làm mờ. Mặc dù mình đè nghị gặp tay 3 để nói rõ ràng ai dựng chuyện nhưng thấy họ ko muốn gặp, như ko tin mình nói làm. Mặc dù trước đó họ cũng biết mình có thai và đi phá
1 Ttuần nay suy nghĩ nhiều, mình quyết tâm chuyển nhà và chia tay thì lại phát hiện mình lại có thai, Mình đã phá rồi giờ ko muốn tiếp tục phá nữa vì tuổi mình cũng cao rồi. Giờ mình rất rối bời, Vì mình chỉ làm NV Văn phòng với mức lương 3 triệu/ tháng tiền thuê nhà điện nước mất 1.1 triều rồi ko biết 1 mình có nuôi nổi bé ko, giờ mới bầu được gần 2 tháng. Và ko biết bố mẹ biết mình thế này sốc như thế nào mình cũng chưa dám nói, cũng chưa biết nói thế nào.
Mình đôi lúc nghĩ bắt hắn ta cưới làm mấy mâm cho hàng xóm nhà mình đỡ dị nghị và bố mẹ đỡ tủi thân ko chồng mà chửa, nhưng ko cần đăng ký, ko cần hắn ta nuôi vì loại đó chẳng bao giờ có tiền và có trách nhiệm.
Vấn đề ở đây là nếu cưới xong có sự chứng kiến bạn bè hắn ta và họ hàng nhà mình sau này mà nhà hắn lại đến đòi con thì sao. Mình ko chấp nhận điều này vì hắn ta có bỏ tiền bỏ công bỏ tình cảm và sự hy sinh đâu mà nhà hắn đc nhận con cháu có đc ko.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
MÌnh ko khuyên b bỏ hay giữ cái thai đó lại, sẽ có 2 trường hợp:
Bạn giữ thai lại: b sẽ gặp sự phản đối kịch liệt...
- Ngoại hình bình thường, có thể nói hay lo nghĩ nên già trước tuối
- Mình phá thai mấy lần rồi nên...
Mong bạn hiểu.
Trước mình đã phá thai rồi giờ lại phá lần nữa ở tuổi mình cao rồi sợ có chuyện gì sau này vô sinh...
- Rời bỏ anh ta ngay lập tức
- Nếu còn muốn lấy chồng thì bỏ thai, đã để thai phải nuôi con...