Sáng ra đã bực quá mình quá các mẹ ạ. Bực mình đến nỗi không muốn làm gì nữa :Angry::Angry::Angry:. Sáng nay trên đường đến cơ quan mình tiện đường vào đổ xăng. Trạm xăng này mình vẫn thường xuyên đổ. Các mẹ biết không, hôm nay mình bị thằng cha đổ xăng thiếu 9k. Mình tiếc là không làm găng luôn lúc đó. Đổ xăng xong rồi đi trên đường ngẫm nghĩ một lúc mới thấy là mình bị đổ thiếu. Mà lần này là lần thứ 2 rồi. Cái thằng cha đổ xăng đó theo kiểu đổ cho người này rồi đổ luôn cho người khác chứ nó không vào máy lấy lại từ đầu
(tức là từ số 0). Cho nên việc tính tiền rất hay bị nhầm. Các mẹ chú ý nhé.
Sáng nay đầu óc mình cũng làm sao í, rõ ràng là biết thằng cha đó hay gian lận rồi, thế mà mình nhẩm tính xong thấy cũng ko đúng mà lại đi luôn không làm găng lên cho nó sợ. Tiếc thật, giá như được quay lại mình phải làm cho rõ để khỏi phải bực mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Hi, chú mình bảo: Tao chả bao giờ mà đổ đc đầy bình mà chẵn tiền cả. Nếu...
Mà có gọi chắc cũng chả được gì. Đảm bảo các...
Cách đây hơn 2 tuần, cũng đi đổ...