Mình bị 1 đồng nghiệp hơn cả tuổi bố mình gạ gẫm !
Mình là gái chưa chồng cũng khá cứng tuổi , tuy nhiên mình ko đến mức quá xấu hay quá vô duyên , thậm chí mình tự tin là mình được nhiều người mến và có nhiều phụ nữ trong cơ quan còn ghen tị với mình . Tính mình hòa đồng , vui vẻ dù là đồng giới hay khác giới , vì mình là người mới nên cũng muốn tạo sự thân thiện với tất cả mọi người . Có 1 đồng nghiệp nam hơn cả tuổi bố mình hồi mình mới vào làm tỏ ra quý mến , mình thì vô tư coi họ như cha mình , đôi khi mình có tỏ ra quan tâm tới bác ấy hơn mọi người 1 chút ,khi thì cho bác ấy mượn quyển sách , khi thì mang thêm thức ăn ngon làm từ nhà mời bác cùng ăn khi ăn trưa , mà cũng ko phải mình bác ấy mình mới quý như vậy , với các đồng nghiệp khác mình cũng hay quan tâm thế . Vậy mà gần đây bác ấy tỏ thái độ khiến mình thấy sợ , hôm thì bác ấy hỏi thứ 7 ,chủ nhật nghỉ ở nhà có đi đâu ko , có buồn ko , từng này tuổi ko có chồng thì cô đơn nhỉ , mình bảo cháu cũng có bạn trai , rồi có hôm lại bảo mình ăn nhiều là béo thì xấu lắm , mình bảo cháu béo đâu mà béo , bác ấy lại ỡm ờ bảo thế thì hôm nào phải cho bác kiểm tra xem . Từ độ ấy mình cảnh giác ko tiếp xúc nhiều với bác ấy nữa , gặp chỉ chào xã giao nhưng 1 hôm , mình đang loay hoay rửa tay , bác ấy bảo cho bác ấy mượn cái gáo múc nước ,mình cúi xuống lấy thì bác ấy ôm mình từ đằng sau . Mình bực quá đã mắng bác ấy là bác đừng có như thế , dù sao cháu cũng đáng tuổi con gái bác ,nhưng bác ấy chỉ cười hề hề .Mình bực mình lắm , dù sao làm việc thì thế nào cũng còn phải tiếp xúc chạm mặt , mình cần phải làm thế nào nếu càng ngày bác ấy càng quá đáng.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Những chuyện như vậy nhiều lắm chị ah, chẳng cứ ở nơi làm...
Với trường hợp này bạn chủ topic phải dứt điểm, chửi thẳng đc vào mặt thì tốt :D Hoặc...
Lói chung là pạn nên nhờ một a bạn nào đó lên...
Loại đàn ông già mà còn Dê này chỉ no bụng đói con mắt thôi, chả...