Mẹ nào có kinh nghiệm trong việc kiện tụng, thu thập lời khai để trình báo Công An giúp mình với! Please.....
Do nhẹ dạ cả tin, và quá thương người mà mình bị ngta dàn cảnh, rồi ôm tiền bỏ đi, giờ số tiền quá lớn, mình lại tin tưởng và đi vay nặng lãi,....nên giờ lâm vào hoàn cảnh dở sống dở chết...ng nhận tiền thì ôm tiền rồi bỏ trốn theo ng yêu, chả có bệnh tật hiểm nghèo hay khó khăn j cả.... mình đau đớn quá...Giờ muốn báo Công an, nhưng tỉ lệ tìm đc là rất nhỏ, bởi mình ko có tiền lo án phí, chi phí điều tra..v...v.....Sự việc cũng cứ chìm xuồng theo thời gian, và cũng như sợi dây ngày càng siết chặt lấy cổ mình...Giờ có thể tra ra thông tin j từ số điện thoại đăng ký của ng đó trên Tổng đài, hay nên làm j để tìm ra tung tích....Thực sự, mình áp lực quá....cứ tình hình này, chắc e sẽ bị điên trong thời gian tới...e xin các mẹ nào lý trí còn minh mẫn,....suy nghĩ đc j cách j đó giúp e với...e tuyệt vọng quá....Ở đời này..mình cẩn thận cũng ko phòng đc kẻ có sẵn ý đồ lừa đảo, lợi dụng lòng tin của các chị e như mình......
Cho mình hỏi thêm, nếu có hình ảnh giao dịch từ Camera an ninh của Highlands coffee, ko biết có thể nhờ Công an can thiệp lấy hình ảnh để tiện truy tìm ng ko các mẹ nhỉ?
Mình xin các mẹ lướt qua topic này, hãy để lại 1 cmt j đó, để topic đc lên top, biết đâu có ai đó giúp đc mình trong cơn tuyệt vọng....Mình xin chân thành cảm ơn các mẹ.....Nếu mẹ nào ở tp hcm có thể giúp đc, mình xin cảm ơn và hậu tạ....Mình cần tìm ng đó, kể cả ko lấy lại đc tiền, cũng giúp cho nhiều ng ko bị nó lừa đảo nữa....vì toàn ng nghèo, đi vay mượn tiền ở quê......giờ vì nó, ai cũng khốn khổ...Em cũng chẳng biết nói sao cho hết...Khẩn khoản xin và hi vọng có đc sự giúp đỡ từ các mẹ ...Thanks all
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
cho mình địa chỉ cty liên hệ...