Ngày nay các bạn trẻ gọi ngừoi yêu của mình với tên gọi thân mật là "gấu". Tên gọi này xuất phát từ những gì mà gấu mang lại, Gấu có bộ lông dày và ấm nên rất thích hợp để ôm và giữ ấm cho mùa đông, bởi vì gấu dữ nên chẳng ai dám bắt nạt người được gấu bảo vệ. Nhưng đố với mẹ thì đã có một cái tên hoành tráng hơn là "gấu mẹ vĩ đại". "Gấu mẹ vĩ đại" ở chỗ chịu được 9 tháng 10 ngày cho một em bé chào đời, chịu những thay đổi lớn của bản thân cho em bé, khi bé lớn thì lo lắng mỗi khi đi nhà trẻ, mỗi khi bị nóng sốt. Khi bé lớn hơn tí nữa, "gấu mẹ" lại chạy đôn chạy đáo vì quà Tết cho người cần gửi. Không những thế, gấu mẹ" cũng phải chi tiêu làm sao cho thật chu toàn khi mỗi dịp Tết dương lịch sắp đến, rồi lại Tết ta nữa chứ, quà chúc cho mẹ chồng, mẹ ruột, và nhiều, nhiều thứ nữa...... Ôi sao nhiều thứ lo đến thế. Mình thì chưa có "gấu" để ôm và cũng chưa trờ thành " gấu mẹ vĩ đại", nhưng những gì đã và đang trôi qua trước mắt, sao mình thấy thương cho những "gấu" thế. Hy vọng những người có được "gấu"và "gấu mẹ vĩ đại", hãy cố gắng trân trọng những khoảnh khắc, kỷ niệm có được để không hối tiếc điều gì. Một điều ước cho năm cũ sắp qua và một năm mới sắp đến. @};-
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1