Sau khi vừa tốt nghiệp ĐH mình đã phải gánh chịu cảm giác hụt hẫng khi bị đuổi việc mà không rõ lý do, sau đó tìm đại một việc telesales không có lương căn bản, mỗi tháng có được vài trăm, chỉ đủ tiền xăng, và kết quả là... tự nghỉ việc sau 2 tháng. Tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhưng mình muốn chuyển hướng nên chỉ nộp đơn trái ngành. Và điều đó thật sự khó khăn. Thế rồi mình chìm trong chuỗi ngày dài thất nghiệp, có lúc thất vọng muốn tự kết liễu. Thời gian đó mình lay lất bằng công việc gia sư vì không muốn xin tiền gia đình.


Tháng 8/2011 vừa rồi mình xin được một việc tạm coi là ổn, lương 4tr, làm ca cố định (246 sáng và 357 chiều tối). Cty nhỏ nhưng thấy mọi người vui vẻ hòa đồng, và nghe qua công việc của mình ban đầu cũng được, mình vui mừng nhận ngay!


Sau hơn 6 tháng, cái cảm giác ban đầu sụp đổ...


Công việc càng ngày càng nhiều thêm và nặng hơn rất rất nhiều so với ban đầu được biết lúc phỏng vấn(mình cảm giác như bị lừa). Ban đầu mình không có trưởng phòng, làm chung vi trí với mình có 1 cô bé mới ra trường. 2 đứa mình không ai hướng dẫn, tự bơi. Luôn luôn bị 1 vị trưởng phòng khác mắng chửi (nhất là mình, trong khi mình cố gắng rất nhiều, làm nhiều hơn cô bé kia rất nhiều, và thời gian đó ngày nào mình cũng ra về rất trễ để làm thêm việc, nhưng người bị la mắng, cáu gắt, lườm liếc luôn là mình). Mình không giỏi trong giao tiếp, cũng không phải người hay vui vẻ, tíu tít cười nói, và nói chuyện thì có vẻ cũng không hay, không thu hút, dù mình rất cố gắng, mình cứ có cảm giác xa lạ và khó gần gũi với mọi người.


Sau này vị trưởng phòng kia được bổ nhiệm quản lý tụi mình luôn. Người ấy có gần gũi tụi mình hơn 1 chút nhưng với mình thì không mấy khả quan hơn. Thêm vào đó, những cố gắng của mình cũng không ai công nhận. Có lúc phải đi làm cả hủ nhật liên tục 4 tuần liền, vậy mà ... ko có 1 lời cảm ơn.


Công việc của mình thì cứ như là ôsin, lại luôn bị cấp trên mặt nặng mặt nhẹ. Mình ngày càng mệt mỏi, cô lập. Mỗi ngày đến cty như cực hình với mình vậy, chỉ muốn bỏ trốn.


Mình làm đến nay đã hơn 6 tháng nhưng vẫn chưa kí hợp đồng (ban đầu họ nói sau 6 tháng sẽ kí), vậy bây giờ mình nghỉ có phải xin trước 1 tháng không? Và phải nói lý do gì đây? Mình cũng áy náy quá.


Mình buồn lắm, tìm được việc mình như người chết đuối được cứu. Vậy mà bây giờ lại chán nản thế này. Mình thấy mình vô dụng quá. Trước giờ mình luôn có triệu chứng trầm cảm, mất ngủ, ăn không ngon, hay cáu gắt và khóc, suy nghĩ tiêu cực, muốn bỏ đi xa, muốn chết. Nhưng cứ nghĩ đến mẹ là lòng mình thêm đau nhói, mình là chỗ dựa tinh thần của mẹ, là niềm tự hào một thời của mẹ. Nếu bây giờ mẹ biết mình bê bết thế này chắc đau lòng lắm...


Hiện tại mình không muốn làm việc ở đây nữa. Mà lại chưa biết làm gì tiếp theo. Mình sợ tìm được việc khác mà cũng thế này. Mình sợ vấn đề là do mình (Mình có triệu chứng trầm cảm). Gần đây không ngày nào mình ngủ ngon cả...