Buồn quá cả nhà ạ, tối hôm mùng 1 âm e đi học, chỉ có chồng và con gái ở nhà. Ch e ngồi trên gác xép với con gái 2 tuổi, gác xép có thể nhìn được xuống tầng 1.


Lúc 7h tối ch e thấy cạch cửa bên dưới, ch e lên tiếng hỏi " dì Ngát ah" tưởng đứa em gái, không thấy ai trả lời. Chồng e chạy xuống ngay thì thằng ăn trộm nó đã cầm laptop của e chạy ra ngoài cửa rồi.


Cả nhà ơi hắn đi SH màu xanh cả nhà ạ, khu nhà e ở Phúc Tân khu đông dân cư, nhưng nhìn nó ăn mặc và đi xe xịn như vậy nên chẳng ai để ý gì, chồng e chạy ra đến cửa thì nó mới chạy được khoảng 10m thôi, đuổi theo không khịp.


Em chẳng tiếc cái máy tính đâu, nhưng số liệu cty e cập nhật vào đấy. Gần tháng nay đang gấp rút làm để hơn 2 tháng nữa nghỉ sinh, giờ thì công cốc hết rồi.


Buồn quá chẳng biết làm thế nào cả.


Em thấy bảo bọn ăn trộm hay giao bán lại số liệu trên những máy ăn trộm được, không biết anh chị nào có niết bọn chúng hay giao ở trang nào không. Năm hết tết đến rồi, chắc e chẳng dám đi đẻ mất.


TRong máy của em có phần outlook cài mail cty, nếu có mạng họ giở mail nội bộ đó ra sẽ nhận được mail đến, em đã dùng mail cá nhân gửi thư vào đó, mong họ copy số liệu ra đĩa rồi gửi cho e, không biết họ có đọc được không.


Nếu ai có thông tin gì thì gọi cho e nhé.