Sáng nay đi làm bằng xe ôm, đến cổng dự án thì móc ví trả tiền anh xe ôm, xong móc cả 2 cái điện thoại ra lưu số xe ôm để chiều gọi anh ấy đón. Xong không biết cái ví nó rơi mất lúc nào mà vào văn phòng được 5 phút mới phát hiện ra,quãng đường có 50m nhưng quay lại cổng thì ko còn gì. Đành soạn tờ rơi dán khắp nơi, hy vọng người ta chỉ lấy hết tiền bạc (2 triệu) và gửi trả lại các giấy tờ tùy thân. Mình mới từ HN vào Đồng Nai làm việc được vài ngày, giờ mà không có CMTND và bằng lái xe thì khốn khổ: không lấy được xe máy đang gửi từ HN vào ga SG, không đi được máy bay cty đã book vé về tết sẵn, ... May mà giấy đăng ký xe máy vẫn đang trên đường bưu điện vào đây nên ko mất. Hy vọng ga SG cho mình lấy xe bằng giấy đăng ký xe máy chính chủ.


Đúng là năm nay bị sao Thái Bạch nó chiếu mạng (31t) nên đen đủi quá, huhu...