Mình có một chuyện này muốn hỏi ý kiến các mẹ. Bỏ qua thì không đành mà giữ cũng rất khó chịu, rất rất mong nhận được cao kiến của các mẹ thông thái. Chả là cách đấy 3 tháng mình bị mất điện thoại ( điện thoại Samsung, màn hình cảm ứng, xin lỗi mình quên mất model rồi, chỉ biết là chồng mua tặng hồi tháng 5 năm ngoái). Cái điện thoại này được chồng mình cài cái chức năng báo sim mới, nghĩa là cứ lắp 1 sim mới vào thì nó sẽ tự động báo cái số sim này qua 1 tin nhắn mặc định về 1 máy đt đã được đăng ký trước (là máy của chồng mình và máy mình). Nhờ chức năng này mà đã có 1 lần mình lấy lại được đt khi có người cùng cơ quan lấy trộm, đó là lần mất đầu tiên. Lần đó do mình khoanh vùng được đối tượng là người cùng cơ quan, lại biết số điện thoại (do nó tự động báo về) nên mình tích cực gọi, nghe giọng bắt nọn người và cuối cùng là người đó phải trả lại đt cho mình. Cách đây 3 tháng, mình lại mất nó lần thứ 2 tại nhà. Mình đoán thủ phạm là thằng hàng xóm (thằng này ở trọ cạnh nhà mình, có tiếng cờ bạc) nhưng mình không bắt được tận tay. Khoảng 2 tuần sau đó, máy tự động báo về số sim mới, chồng mình gọi luôn, nó bắt máy, nghe tiếng chồng mình hỏi nguồn gốc do đâu mà nó có chiếc đt này là nó tắt máy luôn, ko liên lạc được nữa. Sau đó 2 tháng, máy lại tự động báo về 1 số mới, mình gọi lại thì người này nói họ mua đc chiếc đt này, và đây ko phải là lỗi của họ, họ ko ăn cắp. (Mình gọi cũng hỏi nhẹ nhàng tại sao chị có chiếc đt này, ko hề có ý chụp mũ gì cả, nhưng chị ta nói có phần gay gắt là chị ta ko ăn cắp, có ý thách thức mình nữa). Qua giọng nói và số đt cũng rất đẹp, mình nghĩ chị ta là dân kinh doanh buôn bán. Đến đây thì mình nghĩ là thôi rồi, mình mất đt thật rồi, thôi thì của đi thay người. Nhưng mà... :(( :((vấn đề là từ hồi đó đến giờ (từ khi cái chị kia mua và sử dụng cái đt từng là của mình) hàng ngày nó vẫn tự động gửi tin nhắn báo số tới máy mình và máy chồng, có khi ngày gửi mấy lần ấy, và mỗi lần nhìn thấy tin nhắn " Xin giữ tin nhắn này. Từ: A (tên chồng mình) yêu em nhiều. IMEI: xxxxxxxxxxx" (xxxxxxxxxxx là số sơ ri của cái máy đt ấy, chả biết gọi là số sơ ri có đúng ko, nhưng là cái số mà mỗi máy chỉ có 1 số do nhà sx cài vào từng máy đt riêng lẻ ấy). Mỗi lần nhìn thấy cái tin ấy là mình lại tiếc, mình yêu cái máy ấy lắm, máy của chồng tặng muh :Embarrassment::Embarrassment: Giờ mình đang rất băn khoăn, theo các mẹ liệu có cách nào để chị ấy trả lại đt cho mình ko? Hay mình đánh chấp nhận bỏ qua? Nhưng nếu bỏ qua mà hàng ngày vẫn nhận được tin nhắn tình yêu từ chồng như thế thì khó chịu lắm, lại tiếc:((:((:((. Rất mong nhận được ý kiến của các mẹ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Dùng i1110 cho yên tâm, nhẻ
Chung thủy với chồng thì đừng dùng IP nhé @};-