các mẹ ạ em bức xúc quá đi mất,hôm nay tâm sự với các mẹ xem mẹ nào gặp trường hợp giông em k
chả là bé con nhà em đi mẫu giáo.Hôm 20-11 vừa qua,em bị sảy thai nằm nhà,bà ngoại đi Yên Bái,bố cháu phải trực ở đơn vị, bà nội thì ở quê, ông ngoại thì bị tai biến k thể đi đâu ra ngoài được nên em phải cho cháu nghỉ ở nhà và cũng k thể đến trương tặng hoa cho cô đượcthế là mấy ngày sau bé con đi nhà trẻ về và kể:hom nay cô-cô này là cô phụ lớp- gọi con lên chan canh và bảo về nói với mẹ là mẹ là giáo viên mà vô tâm mất lịch sự.
em sôi hết cả máu lên.Em gọi điện cho bà ngoại hỏi dạo này cô có gì khác khi bà đưa cháu đến lớp k.Bà bảo dạo này cô nhìn thấy 2 bà cháu chẳng thèm nói năng gì, có lần còn quát cháu cởi dép trước khi vào lớp.....và còn nhiều chuyện nhỏ nhặt khác nữa.
Em gọi điện cho cô chủ nhiệm và doạ sẽ đưacô phụ ra BGH.Mấy hôm sau, em và ôxa ra trường gặp cô phụ .Bà ta chối phăng và kêu là con nhà em bịa chuyện.Sở dĩ cô ta quát con em vì bảo là nói nhỏ sợ cháu k nghe thấy...Vợ chồng em tặc lưỡi cho qua thôi thì trường nhà nước mà.
Sự việc qua đi, Tết vừa qua em đưa phong bì và tất cả mọi việc đều bình thường.Tự dưng dạo này em thấy bé con lười ăn quá người gấy sút Vợ chồng em gửi con cho bà ngoại nên chỉ gặp cháu lúc cuối tuần.Cho cháu đi khám BS bảo suy dinh dương đọ 1.Em choáng quá nên quyết định cho cháu ở nhà 1 tháng để bồi dưỡng.Hỏi cháu thì cháu bảo ở lớp chưa ăn hết cô đã bảo đổ đi ,vì ăn chậm nên ăn xong thì các bạn uống hết sữa cháu thường phải nhịn.
Hỏi các bà cùng khu tập thể cũng gửi cháu ở trường này thì các bà bảo phải"đấm tiền vào mồm các cô" thì cháu mình mới được ngó ngàng đến.Thật hết chỗ nói.
Ở đấy có mẹ nào gửi con ở trường mầm non Phương Liệt cho em biết tình hình với.Đang có ý định cho con nghỉ ở trường này các mẹ ạ
À lúc xin cô cho cháu nghỉ 1 tháng , tháng sau nữa mẹ cháu nộp tiền thì cô bảo tháng nghỉ đó vẫn phải đóng học phí, chỉ trừ tiền ăn thôi .Thế là sao nhỉ, khong học vẫn phải nộp tiền?????
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1