m.n giúp mình cho ý kiến về 2 cuộc hội thoại xem cuộc nào tình cảm hơn,quan tâm hơn nha?xem đâu là ng con gái nói với người yêu,đâu là nói với bạn thân nhé ,help me...xin lỗi vì e chỉ đăng cach nói của ng con gái vì sợ đọc thêm của ng ctrai dễ gây hiểu lầm,vi ng bạn thân đó thích e nhưng e từ chối rồi,đọc hơi khó hiểu,m.n thông cảm giúp e nhé.


1.cách nói 1:


-sáng nay đi làm k?


-ăn sáng chưa đấy?


-mấy giờ dậy?


-lý do hay nhỉ


-qua bảo ngủ sớm thì k nghe


-đi mưa ít thôi k ốm đấy


-uh,khỏe hơn con giun nhỉ


-lát sang đó nhớ ăn đấy


-ngủ gì mà ngủ,k ăn cấm ngủ


-trưa nay về k đc nhịn nữa đâu đấy


-mất gì mà mất,có lâu rồi


-làm gì mà mất?


-sửa điện à?


-mưa thế sửa cho.điện giật chết à


-đi ăn chưa đấy?


-uh,ăn đi k đói,trưa cấm nhịn đấy


-uh,về nhớ nấu cơm ăn đấy,cấm nhịn


-k phải dọa


-uh,mai cắt xong gửi ảnh cho xem


-kệ,cứ cắt đấy


-về nhà chưa đấy?


-ơ,k mặc áo mưa à?


-mát gì mà mát,lại ốm ý


-ăn gì chưa hay lại đi ngủ rồi?


-mà thôi,k nói vấn đề ăn uống nữa,đến ghét


-a đang làm gì thế?


-lại xem phim à?


-uh,thấy lâu lâu mới trả lời nên đoán đang xem phim


-kêu mệt sao k ngủ đi


-kêu mệt mà k buồn ngủ à


-đi mưa nhiều cẩn thận ốm đấy


-k đc chủ quan,đã k biết uống thuốc mà còn k biết tự lo cho mình


-biết đc


-mưa tốt nhất ở nhà


-uh,thôi a xem phim đi,e ngủ đây,buồn ngủ rồi


-a cũng ngủ sớm đi đấy


+ ,có cần chúc lại k?


-có hoặc k chứ ai tl thế,hi


-theo a nghĩ thì sao?


-thế e cũng k biết,hi


-e có nói e chúc đâu chứ


-đang làm à?


-uh,thế làm đi


-ơ,cái kiểu gì đấy?


-vâng,ngoan


-thì có bảo sai đâu chứ


-đc quá ý chứ,hi


-ai bảo ý kiến đâu


-à,k biết thì phải hỏi chứ sao,hi


-đương nhiên k biết rồi


-nhìn cái hình ghet chứ


-chả thấy yêu tẹo nào


-uh,xinh như ma vậy


-xinh thì giữ mà ngắm cả đời đi,cứ phải cãi tí mới chịu đc à


-xấu chứ k lẽ đẹp à


-đi ăn chưa?đừng uống rượu bia đấy nhé


-e ăn rồi,giờ mới về à?


-hi,thế k có quà à?


-ông này cũng quý nhân viên nhỉ,hay cho quà thật đấy


-lúc nào?


-giờ khỏi chưa?


-bị lâu k?có ai hỏi sao k?


-đau đầu mà còn đi đc,may k bị ngã đấy


-mà a có uống rượu bia k?


-điên à,uống bò húc say chắc


-lần sau đau đầu đừng có đi lại nhé,k may ngã nguy hiểm lắm


-đi làm nhiều mệt quá nên thế đấy mà


-k uống sao biết đc,thử xem biết đâu a ít uống thuốc uống vào lại có tác dụng tốt thì sao


-đỡ tí nào hay tí ấy,để vậy sao đc chứ


-điên,nói linh tinh


-sợ uống thuốc thì nói luôn đi,còn lý do nữa


-xì,chả có gì đảm bảo là hàng thật cả,bệnh viện cũng chả tin đc


-chưa thấy ai bướng như a


-quá bướng chứ gì?


-lại cái hình xấu xí đấy


-ghét ghê


-cứ cãi nhỉ,xấu là xấu


-mấy giờ mà kêu muộn?


-a buồn ngủ rồi à?


-vậy ngủ đi,a ngủ ngon nhé


+ dạy chi tiết thế mà bảo k biêt làm


-gì mà k hiểu?


-dễ hiểu thế mà kêu k hiểu


-có mà cố ý k hiểu ý


-chả có gì là k hiểu cả


-a k hiểu chỗ nào?nói xem


-xì,vớ vẩn


-có gì mà k hiểu,k hiểu chỗ nào chứ?


-chứ lại k à


-biết ngay là cố ý k hiểu mà


-đúng cái gì mà đúng


-cứ cố cãi nhỉ


-thế thích gì?


-thích bị đánh


-thế thích bị đánh à?


- để dành,lúc nào đánh 1 thể


-xì,điên thì cho vào trại


-k thích cũng phải vào,điên mà


-ủa,k ngủ trưa à?


-ăn muộn thế


-ăn uống chả ra sao bảo sao k béo đc chứ


-uh,béo như con hạc vậy


-vâng,con lợn còi ý


-lợn còi,k phải cãi


-a cãi ý,bảo thế thì biết vậy,cứ phải cãi lại mới chịu à


-uh,đã bảo béo như lợn còi mà còn cứ cãi


-a chỉ bảo như lợn thôi mà,lợn nào chả là lợn


-lợn còi,k phải cãi


-gầy k lẽ nói béo


-xì,bình thường chứ k có béo nha


-k phải cãi,nói cứ cãi tý mới đc à


-có a sai ý


-sai đâu?


-hơ,e thấy đúng là đc


-ơ,a hỏi m.n xem,ai đúng hơn


-xì,ai nói thế?


-ứ tin,có a nói thế ý


-có mình a ý


-k gầy đâu,bt mà


-xì,bt mà,có mắt a có vấn đề ý


-đã vậy mai béo cho biết


-béo mà chê xấu e vả chết cái tội chê gầy à


-a thì chăm chắc


-chăm ngược ấy


-chiều nay đi hà nội k?mấy nữa nắng lại đi suốt rồi


-về nhà á?sớm vậy


-về nấu cơm à


-nấu cơm xong chưa?


-ăn sớm vậy,giờ e chưa ăn này


-hi,nay bố đi vắng mấy mẹ con ở nhà mải làm mấy việc linh tinh nên ăn muộn


-nay nhớ ngủ sớm đấy


-đi ngủ đi


-tự dưng rủ nghe nhạc,hâm


-e vừa tải về xong,phải cần mã mà,k thì k vào đc


-thôi ngủ đi,muộn rồi đấy


+ kệ,chưa muốn ăn


-mới nắng lên mà đi nhiều vậy


-thế nói thì a nghe chắc?


-a mà nghe


-nay đi hà nội à?


-giờ đc nghỉ chưa?


-muộn thế,về nghỉ lúc lại phải đi luôn à?


-vậy thì mệt lắm


-ăn nhiều vào đấy


-sao về muộn vậy?


-ăn tối chưa?


-muộn quá vậy


-bực quá


-k biết


-dở hơi


-ghet chứ


-gọi e ra e k ra


-bực mình


-a còn cười à


-nói gì là nói gì


-vớ vẩn


-muốn bẻ răng k mà cười hả


-e đang bực nha


-cười cái gì mà cười


-k ra


-kệ nó


-a muốn chết hả


-còn cười nữa e giết giờ


-đâu có mà 1 mình


-chả liên quan


-a điên à?


-xui dại


-k là k


-hâm kệ e


-kệ,chả liên quan


-cứ phải cãi nhỉ


-muốn chết hả,vớ vẩn


-còn cười à


-ảnh cái gì mà ảnh,đấm cho giờ


-thôi,chụp làm gì


-bt á,lừa trẻ con à


-lừa dân à


-uh,80 với 100 hơn nhau là mấy


-về tới ninh bình chưa?


-về nhớ ngủ sớm đi đấy


-a về chưa?


-giờ mới về tới nhà à?


-muộn nhỉ


-thôi ngủ đi cho đỡ mệt


-uh,lát e ngủ,a ngủ đi


-thôi ngủ đi


-nhìn gầy quá đấy


-quên lâu rồi chứ nhớ gì đâu


-có đấy mà nhớ,quên lâu rồi ý


-thôi ngủ đi


-kêu mệt mà cứ nói linh tinh mãi


-thế có suy nghĩ gì?


-thế lần sau gặp có suy nghĩ gì nói e nghe nha,hi


-nhớ gì?


-nghi lắm?


-thấy có yêu đâu chứ


-e chưa điên nhé


-xem gì mà xem,vớ vẩn


-uh,ngủ đây,muộn rồi


-a ngủ đi,làm cả ngày rồi mà k chịu ngủ


-uh,ngủ chứ k lẽ thức mãi


-thì đặt mấy cái báo thức vào


-giờ đó e đã dậy đâu mà gọi a chứ


-thôi cố ngủ sớm đi,a ngủ ngon nhé


-biết thế nãy bắt a đi ngủ ngay từ lúc về


+ ăn sáng chưa đấy?


-thế nhịn?


-hư nhỉ


-ghét bây giờ


-ghét thì đánh chứ sao


-cứ quán quen mới đc chắc


-xì,lý do


-mà a còn cười đc à,thích chết đấy hả?


-quyết cái gì?


-a muốn chết hả?lâu chưa bị đánh rồi hả?


-đúng cái gì?


-muốn chết hả?


-hi,chiều nay đi k?


-hi,hỏi giả vờ thế chứ biết thừa rồi


-ơ,vậy mới giỏi


-biết khỉ ý


-ghét cái mặt,chỉ giỏi cãi


-cãi thì ghét chứ sao,hi


-k tin thì thôi,ai bắt tin đâu


-đi làm sớm mà cứ thức muộn chứ


-nhắc thế chứ có bảo ngủ bây giờ đâu


-có mà nhớ đấy


-k,nhìn ghét


-bướng


-uh,cũng muộn rồi mà


-ngủ đi


-nhắm mắt lại là ngủ đc ý mà


-cứ nhắm mắt lại xem,k ngủ mới lạ


-ngủ đi,cứ cãi mãi nữa


-muốn ăn đánh hả?nói cứ cãi


-ngoan thế có phải tốt k chứ,hi


+ vừa đi đâu?


-ng yêu gọi điện à?hay gọi?


-nc với ai thì nói đi,k lại gửi nhầm


-hơ,câu viết nhầm với câu viết thật có liên quan k vậy?


-nhầm mà thế à?


-vâng,nhầm mà k liên quan


-sao k đi chơi đi,ngồi nhà nt làm gì


-ai mà chả đc


-bao nhiêu ny?


-ai sao mà e biết đc


-biết đã k nói


-chả liên quan


-e k quan tâm nhé


-muốn ai sao thì sao,a nói với e làm gì


-thích nhắc đấy,có sao k?


-uh,k nhớ đấy


-ai bắt giải thích đâu


-vâng


-đi ngủ vậy


-mai đi học rồi,khỏi nt nói linh tinh nhỉ


-uh,chắc ma nó vừa bấm like đấy


-hay cá dưới hồ bấm?


-uh,như nói với trẻ con ý nhỉ


-lại uống rượu chứ gì?


-dặn đừng uống vào rồi mà k chịu nghe


-a đã sai còn k chịu nhận lỗi ý


-vâng,a ngoan


-ai thèm chơi với a,gặp giết chết đi


-uh,mang dao đi cho e


-cho chừa đi


-tội cố ý lại còn k chịu nhận lỗi à,cho chừa,lần sau liệu hồn mà tái phạm


-xì,làm gì có


-ngta hiền mà


-có tội đánh là phải


-chứ ngoan xem có ai làm gì k


-ngoan quá mới bị thế


-đáng đời cái tội dám cả gan đắc tội với chị à


-hi,đáng đời


-ơ,k tin thì thôi


-đã vậy mặc xác a,k thèm thương nữa


-đi ngủ cho lành


-chán a quá đấy,dặn bao nhiêu lần phải mua sẵn thuốc để đó mà k chịu nghe....


2.cách nói 2:


-chả lẽ đã ngủ đc giấc rồi cơ à,nhanh ghê nhỉ


-nghĩ gì?hình như nay e k mắng a gì mà,đang mơ rồi ý chứ


-a bảo nhìn thấy ma rồi nhỉ?cứ mơ đẹp hơn ma tí là ok rồi


-hỏi rồi mà,qua nc đt hỏi rồi,a quên à


-e k nhận đc tn a trả lời nên e k hỏi nhưng sau nc đt e hỏi xong rồi mà


-hỏi rồi còn hỏi gì nữa,hâm à,bảo ngủ từ nãy tới giờ còn chưa ngủ nữa


-hỏi rồi còn cứ bắt hỏi chứ,a ngủ ngon nhé,ngủ thật đấy nha 11h rồi


-nghe a chúc k vui cũng phải cố vui khỏi mất công a chúc


-k,đang bt ,buồn e đã nói với a ,mà nay a k đi chơi đâu à?


-có mưa đâu,e thành phương án dự bị từ bao giờ thế nhỉ?


-k dám chỉ quá dám đi gì?ở chỗ e k mưa,chiều đến giờ tạnh


-à,cao cấp hơn dự bị 1 tí à?ng thay thế?


-bạn quanh xóm thiếu gì,đi đánh bài tiếp đi


-ai thèm giận a làm gì cho mệt,chơi hay k chả liên quan tới e


-may gì mà may?


-vào phim mà tuyển vợ cho k hề biết giận nhé,e chưa giỏi vậy


-ai giận ai?à xin đc số bé hàng xóm chưa?


-ơ hay nhỉ,cần e làm gì?k xin đc sdt nó nên lý do chứ gì?


-xì,có đấy mà bố mẹ nó cho,chưa ngủ đã mơ rồi


-nói như thật vậy,đang tính lên chùa đi tu thật chắc


-cần cũng chả có:p ,nay ngủ sớm vậy?mai mưa a có đi làm k?


-ủa,ngủ giấc rồi dậy trả lời à?nói kiểu nghe bất cần như giang hồ vậy


-uh,thế cứ làm việc của a đi,e ngủ đây,lát a ngủ ngon nhé


-a nói gì?hình như e quên chưa nhắc a 1 điều cấm thì phải,mà thôi,kệ


-uh


-nếu đi thật thì a đi may mắn nhé


-k biết,đi làm


-say á?uống rượu à?thôi đi ăn đi,e cũng đi sang nội làm giỗ đây


-có,nếu tìm đc nhà


-hi,a cứ tự nhiên,chủ nhật e lên trg rồi:p,e làm đã nha,a ăn đi


-a ơi năm nay yên khánh tuyển viên chức đấy,có cả sp lý,a xem có thi k thì tham khảo làm hồ sơ rồi tháng 9 thi


-ngủ đi,muộn rồi đấy,đừng có thức muộn k tốt đâu


- cứ ngoan vậy có phải tốt k,thức muộn cũng có làm gì đâu mà thức


-thôi sáng rồi,tỉnh ngủ đi


-tỉnh rồi lại ngủ mơ tiếp chứ gì,thôi lắp chảo đi e học đã


-lại hâm rồi,giờ mới về tới phòng,k nắng mấy mà mệt nhỉ,a lắp đc chảo chưa?


-vâng,e biết rồi,a nghỉ lát đi chiều còn đi làm


-thôi đi,sến quá đấy,nổi hết da gà lên giờ


-k ngủ đi ngồi đó mà nói linh tinh mãi nữa


-a ngủ chưa?


-e có sao đâu,nay a ngủ muộn thế?


-ơ hình như nay có sao băng đấy,chỗ a trời có sao k?


-chỗ e k có ngôi nào chứ,chán nhỉ,2h mới có cơ mà


-có đâu mà chờ chứ,có thì ngủ giấc dậy xem mà xem mưa sao băng kiểu này chẳng đẹp,phải băng dài với 1 ngôi mới ý nghĩa


-có đâu mà e gọi,trời toàn mây che hết rồi


-thôi,hâm à,đi ngủ mai còn đi làm


-có gì đâu mà xem.chứ,thích vào mạng đầy


-thức muộn làm gì?chơi game à?


-ứng chưa hết cơ à?nãy định gọi cho a mà sợ a ngủ rồi nên thôi


-ơ,mới tập thói quen mới à?


-chỗ e có sao rồi này,nhưng mờ quá,k biết lát nữa có rõ k nữa


-à nghe nói ước gì thì phải ước trước lúc sao băng hết mới hiệu nghiệm đấy


-chẳng ước gì


-xem chơi vậy,ước cũng có thành hiện thực đâu mà ước làm gì


-chẳng có gì ước,a có ước gì k e ước hộ cho để làm gì,biết như nào đâu mà nói thế chứ,xấu như ma cũng muốn nhìn à


-thôi,a tự ước đi


-ước k đc nói ra mới thành công


-e sao biết mà hộ chứ


-kiểu gì đâu,tự a ước lấy ý,e biết a ước gì đâu mà giúp,nói ra lại lộ bí mật lại k thành hiện thực đc


-,thôi a ngủ đi muộn rồi đấy,mai còn dậy sớm đi làm nữa


-k phải thiên thần đâu,ma đấy


-a ngủ ngon nhé


-nay nắng mệt nhỉ,a đc nghỉ chưa?


-e giờ mới nấu,hi,đi học về mệt nằm ngủ giấc dậy giặt quần áo xong mới nấu


-vâng,e biết rồi,a ăn nhiều vào đấy,ăn xong ngủ lúc cho đỡ mệt nha


-ơ,e có sao đâu,đang rảnh quá ngồi xem hài đây này,a nấu cơm chưa?


-hi,cứ nghỉ cho đỡ mệt lát nữa nấu cũng đc mà,miễn là k nhịn là đc


-sớm mà,lát nữa đói thì nấu


-lát nấu,đang xem dở ,a nấu đi e ăn ké với,hi


-làm gì có lỗi mà xin,quyền tự do mỗi ng,muốn làm gì thì làm,ai cấm đc


-chả rảnh mà dỗi ai,nhiều trò để làm nhỉ,mất điện cho khỏi xem


-chả liên quan,muốn bao giờ về thì về,ai nói gì đâu chứ