muốn yêu ai đó cả một đời,muốn nắm tay ai đó đi hết đoạn đường còn lại,muốn lắm cái cảm giác được hẹn hò,được đi dạo phố,được đj xem phim,được ai đó nt gọi điện mỗi ngày,chợt nhận ra cũng đã lâu rồi k được như vậy,cũng sắp quên lun cái cảm giác được hẹn hò là ntn rồi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 4
hôm nay lại thấy chán,chán chả muốn làm gì,bấm đt mà cũng lười nữa là hiểu luôn
hôm nay vừa đặt vé máy bay về huế, bữa giờ nhớ huế vậy là cũng sắp được về rồi, k có ai về huế chung cho...
lần đầu tiên trong đời mà một ngày lại đj nhiều chùa như vậy,bình thường có đj thì chỉ đj 2 chùa là nhiều nhất vậy mà...
đi làm về thấy người ta bán bánh trung thu đầy đường rồi,nó chợt giật mình thì ra là đã sắp đến trung thu rồi hả và...
mấy hôm nay cứ được uống trà sữa ké của chị kia Hehe, tình hình là 2 chị e mới chuyển qua chi nhánh mới ở bình...
mới lướt facebook xong tình cờ thấy được bạn nó vừa sinh e bé, bạn bằng tuổi nó vậy mà bạn đã là mẹ của 3 đứa...
Có lẽ là k chấp nhận sự thật
Có ai tát một...
Mai phải đi ctac vài ngày. Thấy cần lắm nguồn năng lượng tích cực. Mệt muốn xỉu. Cuộc sống có mấy niềm vui???
vừa mới lên fb thấy 2 đứa bạn Đj chụp hình cưới mà nao lòng, nhìn 2 đứa mặt váy cưới đẹp lắm, tự nghĩ bản thân mình...
chẳng biết đang làm gì ở cái sài gòn rộng lớn này nữa, hiện tại rất muốn về quê,tự nhiên thấy chán nản ở sài gòn vậy...
nói đi bạn, nếu thích ai thì phải nói liền,kẻo sau này lại hối hận