chia sẻ đi mọi người, giờ này lúc này, ai đang hối hận chuyện gì nào?
mình thì đang hối hận, giá mà hồi xưa kiên quyết đi theo chuyên ngành mình thích, chứ ko phải theo ngành mẹ mình thích, thì có lẽ bây giờ cái bằng ko bị vứt xó và đi xin việc cũng ko phải kiếm cớ giải thích vì sao lại xin việc trái chuyên ngành, haizzz. 1 bước đi sai lầm mà coi như hỏng cả 1 đời, giờ thì công việc cứ mãi lận đận long đong . hi vọng sau này mình sẽ ko giống mẹ mà cho con tự quyết việc học cái gì và muốn làm nghề gì...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
thế là bạn rất hạnh phúc đấy nhé, chúc...
Gia đình nha chị này chắc là happy lắm nè chúc mừng nhé Lile mạnh cmt của chị...
Giống bạn. hối hận......................................... muốn có thêm thời gian.
10 ĐIỀU CON NGƯỜI CẢM THẤY HỐI HẬN NHẤT
1. Không đi du lịch nhiều hơn
2. Mất liên lạc với bạn bè...
Đem cái "chân thành" của mình làm bình phong cho những lỗi lầm đã mắc phải để khỏi phải...
24 tuổi vẫn còn kịp để thay đổi mọi thứ em ạ. Bố mẹ dù sao cũng vì hạnh phúc của bản thân mình thôi. Em hãy quyết...