Bỗng dưng muốn lập topic cho riêng mình chứ cũng chưa biết sẽ viết gì, hoặc là có quá nhiều tâm trạng để có thể viết ra hết một lần không biết nữa.
Chẳng qua muốn có một góc để kể lể những gì mình gặp trong cuộc sống và suy nghĩ của mình. Thật ra viết nhật ký thì có vẻ hợp lý hơn, cơ mà cái cảm giác tự đọc tự chia sẻ thật sự có chút tự kỉ, lại thêm không ai quan tâm tới thì đâm lười rồi bỏ xó. Chung quy cũng do bản chất là đứa thích sống ảo (ahihi), dù ít dù nhiều cũng muốn có người lướt qua và đọc được cái mình viết, dù đó có là những người mình không bao giờ biết mặt.
Okay, let get it started from here!
(Mình không rõ quy định của diễn đàn có được viết tiếng Anh hay không, nhưng thôi cứ dùng, dù sao thì đây cũng là góc nhỏ của mình, thích thì nhích đi, haha)
Giờ thì ngủ thôi. Còn vài tiếng nữa là đi làm mà giờ vẫn chưa chợp mắt. Suy nghĩ nhiều sẽ làm con người ta già nua và xấu xí. Thôi, dẹp hết và ngủ đi.
02072016 Been a long time since my last diary. The last two weeks were tough on me. They are gone. All of the people who came to this peaceful-but-bored city...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Been a long time since my last diary.
The last two weeks were tough on me.
They are gone.
All of the people who came to this peaceful-but-bored city...
1.
Chính thức kết thúc kì thi cuối cùng của thời đại học.
Tạm biệt những đêm thức trắng cày bài cho đến tận lúc thi. Tạm biệt!
Còn...
Hôm nay thi xong một môn, chỉ còn một môn nữa là kết thúc học kì cuối.
Mọi người hay bảo ước gì trở lại quãng thờ...
Trưa vừa rồi nhận được tin của quản lý bảo chủ nhật nếu không muốn thì không cần đi làm, bạn người Philippines đang được t...
Hôm nay đi làm, đúng lúc bên công ty mình phỏng vấn hồi thứ sáu gọi điện. Mở điện thoại lúc nghỉ trưa thấy 3...
Hôm nay đi làm mình bị ngất, thế là được về sớm.
Cũng chẳng có gì ghê gớm, chắc do thiếu ngủ với thiếu ăn thôi =))
Thời gia...
Hì hi...
Mấy ngày rồi đi đi về về, cảm thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng.
Mới đó mà mình quay lại xứ này đã tròn 2 thán...
Hà Nội, chiều lại mưa...
chiều lại mưa
mưa rất lâu
rơi vào tim thêm chút hưu quạnh
dù mưa cứ thế e ko cần mưa...