Em có một người bạn từ thời cấp 2 ( tạm gọi là X ), X và em nói chuyện với nhau khá thân và sỗ sàng luôn, nhưng em có giới hạn và không bao giờ nói ra bất cứ điều gì đụng chạm làm tổn thương X, ngược lại X ăn nói với em rất khó nghe, nhiều lần làm em tổn thương, em muốn có cái nhìn khách quan từ người ngoài để suy xét và có nên kết thúc tình bạn như này không, với những biểu hiện sau :



_ Có lần X hỏi ước mơ của em là gì, em trả lời muốn là biên tập viên của tờ báo thời trang nước ngoài, mẹ và chị sống lâu và vui vẻ, sau đó X trả lời " tao thực tế lắm chứ không hoang tưởng như mày " và thuyên huyên ra 1 tràng vừa tiếng Việt vừa câu cú tiếng Anh kèm vào xen kẽ ( vì X hiện du học ở Mỹ ), trong khi nếu đi với hội bạn cấp 2, X không dám hé nửa lời tiếng Anh. Nghe xong câu trả lời, em cáu quá nên chửi X, thì X bắt đầu " thảo mai" bảo là " ước mơ của mày hay mà.. ".



_ Ngực em không to, nhưng dáng em cao và thon, trắng, mặt mũi khá ổn ( theo nhiều nhận xét ).. X thì suốt ngày châm chọc mỉa mai vòng 1 của em khiến nhiều lúc em rất bực. Riết rồi em kệ, mùa hè vẫn up ảnh bikini luôn, cũng có đầy người khen, mà X bay vô bảo là " lép kẹp giống tao, hoho " trong khi vòng 1 X đâu có lép. Đọc xong em thấy buồn lắm, em có bao giờ chê X lùn, đen, cục mịch, chân tay thô ngắn.. bao giờ, mà sao suốt ngày chọc ngoáy người khác. Vài ngày sau, X cũng bắt chước đi resort và up ảnh diện bikini dù trước giờ X khá kín đáo. Em cũng đoán nó sẽ bắt chước mình vì trước giờ nó hay như vậy. Thấy em xài mỹ phẩm gì, hay bôi son đỏ thì giờ nó cũng nhái y hệt, em cắt tóc mái thì y như rằng vài ngày sau có chị em sinh đôi là nó.. :) Cho dù em có up ảnh đẹp tới đâu, nhiều người khen và like, thì nó sẽ không bao giờ like và phán 1 câu " Mắc ói ".



_ Nhiều lúc em tâm sự chuyện buồn, chuyện đời thì nó trả lời rất vô tâm. Nên sau này em rất ít khi tâm sự với nó, toàn nói nhảm nhảm thôi.



_ Có những lúc đi chơi cùng X, X hẹn ra cả đống bạn, ít thì thêm 1 bạn, X nói chuyện hăng say với riêng 1 bạn nào đó về chủ đề chỉ 2 người biết, để lại cả đám nhìn nhau chả hiểu, nên em hay thấy lạc lõng khi đi cùng X.



_ Khi nó biết em và bạn trai đã chia tay từ lâu, thì nó rất vui, vì 1 số biểu hiện không nói ra nhằm tránh dài dòng nhưng em cảm nhận được, vì em là 1 người rất rất nhạy cảm



_ Có lần nó mỉa mai em " túi này có 250$ mà cũng xách à, sao ko xách túi Celine 2 nghìn mấy kìa", vì đang đi chơi em không muốn mất vui nên em không chửi lại nó, nhưng nghĩ lại lúc đó nó xách túi có tầm 150$ thôi mà sao bày đặt dữ vậy.



_ Rất nhiều biểu hiện khiến em cảm giác nó ích kỷ, tiện cho nó mới làm, như là kêu em 12h trưa chạy từ Q3 sang nhà nó ở Tân Bình ăn bánh canh, may mà em không đi, vì 1h nó có việc bận không ở nhà ( ngày nào cũng vậy), hẹn như vậy mà cũng hẹn cho được. Hoặc kêu em lấy xe nhà nó chở nó đi chơi xong chở nó về, em tự hỏi thế thì em đi cái quái gì về sau khi trả xe cho nó..??



_ Em thấy mẹ nó rất kỳ, khi em đi xe máy cùi cùi với người bạn sang thì bác ý lơ lơ, chảnh chảnh ( trước đây còn học cấp 2 mẹ nó không ưa em và doạ méc thầy vì em sang nhà nó ngủ để nó khỏi cô đơn buồn tình cũ - cái này là do nó năn nỉ em đấy chứ T__T ), còn khi em đi xe hơi cùng 1 người bạn sang đón nó đi chơi, thì thái độ mẹ nó khác hẳn, đon đả mến khách thấy rõ, từ đó em nghĩ tính tình nó cũng phần nào giống vậy quá. Ngày trước nó mới sang Mỹ, ở bang miền quê nào đó.. sau 7 năm leo lên được New York thì hay xỉa xói mấy đứa ở bang quê quê tại Mỹ. Thật tình em nghe xong thấy có khi nào em ở Vn nó cũng khinh mình quê quê không được du học như nó không đây. Nó hỏi em rất nhiều lần câu " tại sao mày không đi du học ", em trả lời bao nhiêu lần nó vẫn hỏi. Bó tay



.. Ngoài những tật xấu đó ra, về chuyện tiền bạc, em và X chơi rất đẹp với nhau. Vấn đề này thì không có gì phải bàn. Nhưng hành động và lời nói của nó hay làm em stress và cảm thấy bản thân mình chả ra gì. Sau nhiều vấn nạn về bạn bè, từ giờ em đang lựa chọn bạn rất cản thận, và đây là người bạn em cảm thấy rất có vấn đề. Em quá nhạy cảm hay nó là đứa bạn tồi vậy mọi người ? Mong mọi người hãy cho em lời khuyên.