Hiện giờ cuộc sống của con vẫn bình thường ko còn đau khổ như trước, lúc đó ko hiểu sao con lại tự phát nguyện tâm muốn đi tu và con biết tu rất khổ nhhe mấy chú nói mới ngày đầu sẽ rất khó khăn nhưng từ từ cũng hết, mấy vị có biết những giớ luật xuất gia cua ni ko ạ à con là nữ, ở nhà con cũng ko thích đứa em trai của mình vì nó quá đáng nhưng con mặc kệ, vứt bỏ hơn thua vui buồn phiền não thì tâm mình sẽ an lạc hơn,ở trong chùa cũng có vài chú ko thích con và thích con chắc vó lẽ con làm gì sai hay kiếp trước làm gì thì mới vậy con nghĩ mình nên hoan hỷ vui vẻ nhận trả. Con ko muốn lớn lên sau này có chồng con đâu con thấy tình cảm nam nữ ghê quá giờ con chỉ nghĩ đến con đường giải thoát phát tâm bồ đề vứt bỏ vọng tưởng phát huy trí tuệ của chính mình, con sợ vào đó rồi ra lại thì kì lắm dù có khó khăn con phải đối mặt vui vẻ nhận trả đó mới chính là đạo lí.