Liệu có còn hạnh phúc sau quá nhiều tổn thương....?
Suốt mấy ngày mưa bão, cũng là mấy ngày tự dưng tâm trạng của mình tụt dốc. Đã lâu lâu, f5 lại toàn bộ bản thân để nhìn nhận lại cuộc hôn nhân của mình. Cũng nhìn rõ những điều còn lại, mất đi. Mình bắt đầu nghĩ nhiều, càng ngày càng nhiều hơn về câu hỏi: Liệu sau những tổn thương quá lớn, có còn hạnh phúc được nữa hay ko?
Mãi rồi, mình vẫn chưa thể lựa chọn con đường cho mình: Ở lại, thay đổi bản thân tốt hơn nữa và vun đắp hạnh phúc khi chồng ko còn mong muốn vun đắp nữa, cũng ko còn yêu, ly thân, chưa ly hôn vì còn suy nghĩ thêm có cần thiết hay ko? Ở lại để cho con được ở bên cạnh bố. Và tiếp tục sống cuộc sống đồng sàng dị mộng, ko có câu trả lời cho tương lai, cũng ko có hy vọng. Ở lại, khi chồng ko chấp nhận được sự khác biệt trong tính cách của mình, và khi a ấy vẫn lạnh lùng ko bằng người dưng? Ở lại hay ko? Liệu sau những tổn thương dài lâu có còn hạnh phúc nữa ko? Có còn có thể được yêu thương? Ko biết
Hoặc là buông mọi thứ xuống, chấp nhận sự thất bại nặng nề này và trả giá cho những bước đi sai. Đem theo con và làm lại cuộc đời của mình? Để 1 ngày nào đó còn có thể yêu thương và được yêu thương? Con sẽ xa bố, sẽ ko gặp. Quá khứ 2 năm qua sẽ trôi đi, sẽ chôn vùi nó mãi mãi.
@Nguyencaoanhduong: Phải rồi, mình ko đáp ứng được những tiêu chuẩn của anh ấy. Bảo mình ko biết ghen, ko bao h được ghen với những mối quan hệ thân...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hạnh phúc ko chỉ là nụ...