Công ty em ngày xưa khi có vài anh em thì đoàn kết khăng khít, vui vẻ lắm. Từ ngày nhiều người hơn, chia ra thành các phòng thì mỗi phòng một hướng, không "đánh chung" mà toàn "đánh lẻ", không còn đoàn kết như trước. Em làm hành chính văn phòng kiêm nhân sự cho công ty nhìn tình cảnh cũng thấy lo lắng và hơi buồn.:Sad:
Em đang định lên vài phong trào chung cho công ty để anh em cùng tham gia cho đoàn kết hơn.
Vụ đầu tiên là bóng đá nam với các công ty tập đoàn thì em đang tìm hiểu để quyên tiền ủng hộ anh em rùi.
Còn vụ thứ 2 cho mấy nữ là mì chính cánh bên em thì đang đau đầu quá. Người thì nấu ăn, người thì học dance, người thì erobic.
Nhờ các mẹ trên diễn đàn có gợi ý gì khác nữa giúp em lên tinh thần cho công ty em với.(Công ty em 12 nhân toàn nam, chỉ có 3 nữ, tất cả đều ngấp ngưởng vừa lập gia đình hoặc sắp lập gia đình)
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. Bạn cần xác định xem có ngân sách cho...