Mình quê ở Nghệ An. Mình có người yêu hiện đang làm kỹ sư xây dựng tại 1 công ty xây dựng thuộc Bộ Quốc phòng. Mình và a là bạn học cùng cấp 3 và yêu nhau đã hơn 3 năm rồi. Bây giờ a muốn đến thưa chuyện với gia đình mình. Nhưng mà từ trước h gia đình mình không muốn mình đến với a rồi, bây giờ a đi làm xa, là dân xây dựng nữa, moi người sợ mình vất vả. Mà đúng là nếu lấy nhau rồi, a đi suốt thì chắc chắn là sẽ rất vất, làm gì cũng chỉ có một mình, mình cũng xác định được trước là như vậy.:( Với lại tuổi 2 người cũng không hợp nhau nữa. Mình không biết phải làm thế nào nữa, thực sự đang rất phân vân. Hôm nay, mình viết lên đây cũng mong mọi người tư vấn giúp mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1