Hôm nay mình viết nên dòng này là để xin ý kiến từ mọi người....
Mình năm nay đã 28 tuổi là 1 Kiến trúc sư nữ cũng có vài năm kinh nghiệm trong nghề. Thời sinh viên mình cũng từng là 1 sv năng động dám nghĩ dám làm. Nhưng do hụt bước (chẳng biết nữa chắc do mối tình đầu) mình đã sa chân vào game online. Nghĩ lại thấy buồn, vì game mình bỏ tốt nghiệp bỏ việc làm thêm, bỏ tương lai... Giờ hối hận cũng muộn rồi. Vì game mình có bầu và lấy ck lúc 25t, bọn mình quen nhau qua game. Sau 3 năm sống chung cơm áo gạo tiền, k tìm hiểu kỹ trước khi cưới, ck mình là kẻ hay nói dối, ham chơi và lười nhác 1 tháng k kiếm nổi 3t nuôi gia đình. Mình may nhờ thời sv cũng năng động nên khi đó cũng kịp cứu vãn cuộc đời lấy được cái bằng ĐH và kiếm được việc làm có thu nhập khá. Nghĩ mà chua chát cuộc đời mình quá. Mà giờ hối hận cũng đã muộn. Chỉ vì nông nổi tuổi trẻ giờ đây khi 28 tuổi rồi mình không có gì trong tay chỉ có đứa con trai mà mình yêu nhất trên đời làm động lực sống tiếp. Sau vài lần cãi vã dẫn đến đổ vỡ giờ đây mình đang ly thân ck và chuẩn bị ly hôn. Hiện tại mình đang sống ở Lào Cai nhưng càng ngày mình càng không tìm được con đường đi trong sự nghiệp của mình. Làm ở đây kts như mình được coi là hiếm nhưng lại không quý vì công việc sáng tác ở đây k được coi trọng. Công ty mình đang làm giờ xuống cấp trầm trọng 2 tháng nay không có lương. Đợt vừa rồi sếp mình bị viêm màng não mủ đang nằm viện. Cả công ty đình trệ.
Nửa tháng nay mình rất suy nghĩ, nếu cứ làm ở đây như bây giờ mình sẽ không có tương lai, nhưng nếu bỏ đi vào lúc công ty khó khăn như thế này liệu có ổn không??? chưa kể giám đốc đã từng giúp đỡ mình. Mình cảm thấy rất áy náy. Nhưng khi nhìn ra ngoài thấy mọi người có cuộc sống tốt hơn mình rất nhiều mình lại suy nghĩ. Hôm trước lên diễn đàn đọc được dòng cm của 1 chị năm nay 36 tuổi đã vào HCM lập nghiệp và giờ có cả nhà ở. Mình rất muốn được như thế... Mình muốn tìm tương lai cho con mình và cả tương lai của mình nữa. Hiện giờ mình đang ở nhà với ba mẹ mình. ba mình là bố dượng nên cuộc sống cũng nặng nề. Mình luôn cảm thấy mình và con mình là gánh nặng thậm chí chính mẹ mình con tuyên bố như thế,vì từ tết đến giờ công ty làm ăn trì trệ lương bổng kém. Nhìn lại thì ai cũng khó, nhưng ít nhất họ còn có chỗ dựa mình thì không.
Mình viết những dòng này lên đây mong mọi người đóng góp giùm ý kiến. Vì mình đang lên kế hoạch vào HCM. NHưng bước đầu mình sẽ đi cùng em gái mình (cũng là KTS sắp ra trường vào t6 này) đầu tiên bọn mình vào HCM chơi vì có dì mình trong đó và tiện thể thử đi xin việc ở trong đó xem có dễ dàng không, làm một vài tháng ở đó xem lương có đủ chi trả hoặc có thể lập nghiệp được không.
Tay nghề của mình trong nghề này mình cũng k dám nói là giỏi chỉ xin nhận là làm được, mình cũng đã từng xin vào làm ở Viện Kiến trúc Lào cai làm ở đó 4 tháng nhưng tính mình vốn không ưa bị soi mói nên đã xin ra ngoài chưa kể lương trong đó thấp chỉ được 3,5t 1 tháng.
Mình cũng lên mạng tìm hiểu rất nhiều về cuộc sống TP HCM nhưng chưa hình dung rõ được nó sẽ thế nào.
Giờ cũng sắp 5g sáng rồi, 2 tuần nay mình thường xuyên bị mất ngủ khi nghĩ đến cuộc đời mình nó sẽ thế nào. Mình cảm thấy mơ hồ quá, cả dự định vào TP cũng không biết thế nào nữa. Mình nghe nói cuộc sống trong đó khá dễ dàng liệu với một người mẹ 28 tuổi không có gì trong tay như mình vào đó có tìm được tương lai cho bản thân không nữa????8-|
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mình năm nay 34, chỉ vì một trận ốm mà mọi thứ đều đi xuống, vậy mà vẫn...
Mình cũng xin chia...
- Bạn bắt đầu sống có ích từ khi...