Lẩn thẩn câu chuyện WTT-viết trong 1 ngày thừa hơi
Mấy hôm ko vào WTT, sáng nay nhận được thông báo của admin về bài post thiếu tính xây dựng ở topic Tuổi 30. Topic của 1 người nào đó đứng tuổi nói về những chênh vênh khi chưa tìm được 1 nửa của mình...
Ngẫm thấy admin cảnh báo cũng đúng, hứa hẹn sẽ khoá nick là hoàn toàn có cơ sở, mình có phản bác lại một comment rất chi là hâm hâm dở dở của 1 người nào đó mà thâm tâm mình cho rằng hắn đúng là 1 loại điên khó chữa, khi mà hắn comment cho người ta 1 cách vô duyên thế này: "Chắc là do cứ nghĩ rằng mọi người xung quan là bình thường, ta đây là ....... bất thường nên nó thế đấy.
Xinh đẹp, trẻ trung, dễ mến và 30 vẫn cô đơn thì nên tìm phi công đi, mấy thằng thật trẻ vào, chỉ biết yêu và yêu thôi ấy'"
Vừa nãy có thừa hơi lật lại vụ án, thấy cái comment của hắn vẫn chình ình trong topic đó, ko bị xoá và chắc mẩm cũng chả bị nhắc nhở như mình và 1 số mem khác trong topic đó. Comment của mình đúng là chỉ mang ý bênh vực chủ top và chửi vào cái sự vô duyên của 1 thằng đàn ông hãm tài trong cái diễn đàn này, comment có phần phản cảm, mình hoàn toàn đồng ý nếu nick mình bị nhắc nhở hay kể là là khoá, vậy nhưng những comment như của cái kẻ trời ơi đất hỡi kia thì mang tính xây dựng được mấy phần? Tính xây dựng cho 1 topic là sự mỉa mai, đùa đợt như thế?
Mình chỉ cảm thấy ở đâu cũng vậy, cần có sự công bằng, nhất là admin, chứ như những đứa thừa hơi như mình, lẩn thẩn giở lại cái topic đó mà ngẫm, thì thấy bực bực, tức tức, hâm hâm lên có khi còn chửi thề ý chứ. Không thấy phục tẹo nào.
Mình chẳng thách thức, nhưng viết xong cái này, admin khoá nick thì khoá nick, không khoá thì mình post bài tiếp, mà khoá thì thôi mình dùng nick khác. Chỉ có điều, không cần cảnh báo nữa.
Thỉnh thoảng cảm thấy những kẻ nóng tính như mình không hợp với môi trường mang nhiều luật lệ như WTT rồi, dưng biết sao được, nghiện đâu dễ cai:p
Chị Mỹ Miều này lăn tăn nhể? Hèn chi người lúc nào cũng như con cá mắm ấy :Laughing::Laughing::Laughing: Chị nghĩ ngợi mà làm gì, ai có việc của người...
Chị Mỹ Miều này lăn tăn nhể? Hèn chi người lúc nào cũng như con cá mắm ấy :Laughing::Laughing::Laughing: Chị nghĩ ngợi mà làm gì, ai có việc của người...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Ở topic đó Min đưa ra...
:Battin ey::Battin ey::Battin ey:
Ờ , bác thích gì thì tớ ko quan tâm , nhưng bác...
Gái Nam có khác, ngốc nghếch đáng yêu tợn. Anh...
Bố già ăn với nói như thế thì còn lâu bố mới đạt chỉ tiêu 3 con gái...
Chị nghĩ ngợi mà làm gì, ai có việc của người...
Lâu nay c cũng cai wtt rồi, chẳng thấy hào hứng như hồi trước. Nhưng cũng có thể vì cả...
Mình đã chứng kiến một số topic khác cũng bị khóa khi câu chuyện chưa có vẻ gì đáng phải khóa....