Chào mọi người!



Em lang thang vào diễn đàn đọc rất nhiều tâm sự của các chị em về công việc, tình duyên mà thấy có mình trong đó.


Em năm nay cũng 28 tuổi rồi (cả tuổi mụ) nhưng mọi thứ chưa ổn định được: công việc, tình duyên chưa đi đến đâu.


Em đã tốt nghiệp ngành IT của 1 trường ĐH đã gần 4 năm, chuyển qua 2 công ty, công việc hiện tại không giúp mình phát triển năng lực và kiến thức và chuyên môn nên em muốn tìm 1 việc khác. Lận đận ở chỗ: khi xin vào 1 vị trí sau đó lại chẳng được làm đúng với vị trí mình đã từng được tuyển.


Nhiều lần muốn thay đổi, cũng có 1 số cơ hội nhưng h vẫn dậm chân tại chỗ. Có phải mình kém cỏi hay tại mình cả nể không chịu bứt phá ra đi sớm để tìm 1 hướng đi phù hợp với bản thân. Kiến thức thì ngày mai một đi, tuổi ngày càng cao :(( , h muốn tìm kiếm 1 công việc đúng chuyên môn ....ở TUỔI 28.


Những ngày này em đang trong tình trạng rối bời, mất phương hướng, lòng vô cùng ân hận vì đã bỏ lỡ thời gian, bỏ lỡ nhiều cơ hội. Phải nói là em KHỦNG HOẢNG cực độ.



28 tuổi đã là cái tuổi cần phải có 1 cái nghề nghiệp tương đối với chuyên môn nhất định để phát triển sự nghiệp mà bây h em lại phải đi tìm cho mình 1 hướng đi, bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh. Người ta bảo phụ nữ không cần quá lo lắng cho sự nghiệp, nhưng em không nghĩ thế. Thấy bạn bè cùng trang lứa đã ổn định, có kinh nghiệm ở 1 vị trí nhất định, lương lậu cũng khá hơn mình, trong khi mình vẫn long đong, lận đận. Không tạm ổn 1 công việc, thì đâu có nghĩ đến việc lập gia đình và con cái. Mà khi đã có gia đình, thì xin việc càng khó khăn hơn trong thời buổi này - thất nghiệp + lạm phát.



Hi vọng lên đây có thể được chia sẻ với các chị, em, hi vọng sẽ có thêm niềm tin vào một tương lai phía trước!



So sad, so bad :(