Làm việc với một gã đàn ông điêu ngoa, thớ lợ, nửa đàn ông nửa đàn bà...


Gã có quyền lực nữa.


Gã nói xấu sau lưng mình với sếp.


Sếp bị rủa.


Chửi lại mình.


Nói lý lẽ với sếp.


Sếp gào: Còn cãi nữa?


...


Rồi sếp biết sếp chửi sai.


...


Sếp dẹo sang chuyện: cách xử lý của mình sẽ làm mất khách hàng vào tay gã.


Mình điên máu.


Nói với sếp: Chính thằng cha đấy tạo cớ để cướp khách hàng.


Sếp im.


Nhưng mình thì vẫn còn tức.


Ôi giời! Mình chỉ muốn trả đũa thằng cha nửa đàn ông nửa đàn bà ấy thôi.


Điên máu.