Các bác ơi,ai có kinh nghiệm để trị con bé hàng xóm nhà e k?giúp e với.
Nó ở gần nhà e, rất gần ạ,tính nó lẳng lơ, đã từng 1 lần tranh chồng của người khác rồi (lão ấy còn hơn cả tuổi của bố nó, có với nó 1 đứa con và bây giờ đang đi nc ngoài).điều đó sẽ chả ảnh hưởng gì đến e cả nhưng do gần đây có mấy hộ mới chuyển đến đấy (trong đó có nhà e) thì gặp a nào nó cũng à ơi rồi rủ đi cafe cafao, mà toàn a có vợ con cả rồi, nhà cũng ở gần đấy luôn.Hôm nọ e nghe 1 người nói nó hỏi số ĐT của ox nhà e rồi cũng đi uống cafe với ox e 1 lần rồi.E về hỏi ox thì ox e bảo k có chuyện đó,đến nói chuyện với nó a cũng chả thèm nữa là cafe, e hỏi mãi thì ox có vẻ bực tức bảo e tin a hay tin người ngoài (vì vừa rồi ông nội nó mất ox e đi viếng cùng với xóm e thay vì mọi đám khác toàn bắt e đi), e cũng chưa tìm ra bằng chứng gì cả cũng k biết đó có phải sự thật k nhưng e cứ chơi đòn phủ đầu cho ox nhà e biết trc.e thì tin là ox k có gan bỏ vợ bỏ con để đi với những loại ng như thế (vì e nói rất nhiều về vấn đề này rồi rằng nếu e biết a thế nọ thế kia thì e cũng chẳng còn tiếc gì, cũng chẳng phải vì ai cả).nhưng ox e 1 tuần phải trực đêm 1-2 lần nên e cũng k biết thế nào.Bác nào có cao kiến gì giúp e trị con bé này khi nó có những hành động quá đà với ox nhà e hoặc trị luôn cả ox e nếu như đã đi café với nó?e cảm ơn các bác nhiều.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
@swan: Cách này hơi tiêu cực!
@xaconbuonlam: thêm bạn...
VỤ này mà bố cháu thoát được, thì đáng tuyên...
Mình là bố Mio hôm nay tham gia diễn đàn này giống bạn, có vài lời chia sẻ với bạn sau:
Người chồng giống như sợi dây, nếu...