E có thuê mà mở công ty. Thuê từ đầu năm 2007 đến nay là gần 6 năm. Lúc đó làm hợp đồng công chứng và có đặt cọc 10 triệu đồng.
Sang 2013 thì công ty khó khăn nên e chuyển văn phòng nhỏ hơn cho tiết kiệm chi phí. Hợp đồng thuê làm từng năm một nên đến đúng hạn hết hợp đồng thì e trả lại nhà
Đến khi bàn giao nhà và trả cọc thì Bà chủ nhà bắt đầu giở trò. Bả kiếm đủ thứ chuyện vô lý để trừ tiền
-Cầu thang bị trầy phải thuê thợ mài trừ 1 triệu -> E thuê 6 năm trời mà tất cả bên e đều tự sủa, do thời gian sử dụng mà đồ dùng cũ chứ không hư
-Vệ sinh máy lạnh và bơm ga 3 máy lạnh : 1 triệu. 3 máy này e vẫn đang sử dụng tốt.
- Sữa máy nước nóng 1 triệu: Cái này e ko ý kiến.
- 3 remote máy lạnh do e làm hư, e đồng ý thay, nhưng bả nói để bả mua hàng chính hãng panasonic vì sợ e mua đồ lô. Giá 1 cái hơn 1 triệu. E gọi điện
kiểm tra nhiều nơi bán thì chỉ khoảng 200k.
Bả đòi trừ 6 triệu, tranh cãi một hồi giảm còn 5,5 triệu. E nói mãi vẫn không đc,Nhưng nghĩ tết nhất còn nhiều việc phải lo, nếu lên phường kiện cáo kéo dài hàng tháng
ảnh hưởng tinh thần và công việc nên cố tranh luận.Cuối cùng bả đồng ý trừ 5 triệu. 2 bên làm tờ giấy tay xác nhận. ký xong đưa tiền thì bả nói thiếu 500k.
Qua hôm sau đến nhà bả đòi thì bả lại viện lý do máy lạnh hư phải sửa thêm , ko trả (trong giấy đã xác nhận đã đền bù xong, cả 2 bên không khiếu nại phát sinh thêm). Chửi mày tao và đóng cửa nhà bỏ đi.
Các mợ có kinh nghiệm xử lý hạng người thế này ko.
E coi như thí cô hồn 5.5 triệu nhưng rất tức cách gian + tham của bà ta.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
1. tòa...
Nó đây mợ ơi
Nhà cho thuê nguyên...