Chàng. Đến từ Philadelphia. Đã 4 tháng rồi kiên quyết ko uống một ngụm bia, ko hút thuốc. Mới đến Hà Nội 9 tháng nhưng nói tiếng Việt rành rọt như người bản địa. Nguyên tắc của chàng: chỉ nói tiếng Anh trong công việc, ngoài công việc sử dụng hoàn toàn tiếng Việt.
Nàng. Vẫn đang lạc bước trong cõi u mê, khát khao tìm ánh sáng. Nàng có rất nhiều nguyên tắc, mục tiêu. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết. Bởi nàng thường xuyên phá rào.
Họ gặp nhau tình cờ tại một quán ăn tối. Nàng quan sát cách chàng nói chuyện với chủ quán như một con thú đang rình mồi. Rồi rất nhanh chóng, nàng có mong muốn được gặp chàng mỗi ngày. Thậm chí, sẵn sàng nấu cơm, giặt giũ, dọn nhà cho chàng.
Nàng đã có số fone của chàng. Nhưng đang băn khoăn không biết làm cách nào để có một cuộc hẹn với chàng. Có thể ở một quán nhỏ nào đó, vào ngày mùa đông giá lạnh, trong tiếng nhạc dìu dịu, du dương.
Đang là những ngày cuối tuần. Điện thoại đang trong tay. Vài tin nhắn soạn dở rồi lại xóa. Nói gì nhỉ? Làm thế nào để hẹn chàng đây :Thinking:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
lại được cả cái thằng phi công chuyên nghiệp này nữa:Nottalkin:
Ôi chàng...
Ơ thế chàng bảo sao hả nàng , hy vọng là kg phải câu anh bận nhé :Drooling:
Giờ thì đang chờ hồi âm từ chàng đây. Hị hị, hùi...
Hị hị, thế mới cần tư vấn. Nhưng chờ mãi chẳng có ai mách nước nên...