chuyện là mình có đứa bạn, lúc trước bạn mình iu thằng này cùng trường, đc 3 năm thì chia tay, nhưng vẫn coi như bạn bè. rồi thằng này đi làm nó có vay bạn mình 1 số tiền để mua xe đi làm, nó hứa để nó bán xe cũ r nó bù tiền trả sau. lúc đó bạn mình cũng thấy gđ nó cũng k đến nỗi tệ, chị 2 nó làm ở vnpt, anh rể nó làm bên tòa sọan báo, lại thấy tội nghiệp nó tự lực cánh sinh vừa học vừa làm, vì mẹ nó mất từ nhỏ, ba nó già rồi nên cũng cho mượn. nhưng quân tử cho vay là quân tử dại mọi ngừơi ạ. đến hẹn nó k trả, bạn mình đòi mãi, từ nói nhỏ nhẹ đến sỉ nhục nó, nó mới trả đc hơn 1 nửa. còn 2 tr mà 2 năm nay nó hứa sẽ trả mà chưa thấy trả đc 1 xu nào, mà cũng là kỹ sư điện hẳn hoi. bạn mình tức quá nói nó mà k trả thì sẽ kiếm vợ nó để vợ nó trả cho nó. nó nói vợ nó đang có bầu đừng làm to chuỵên, để nó trả tiền. mà 3 tuần nay r gọi nó thì nó hứa hẹn hoài. lúc lí do này, lúc lí do kia. e cũng tức thay cho bạn e, e nói bạn e kiếm thẳng con vợ nó mà đòi, chứ k tin lời thằng hứa lèo này nữa. nhỏ bạn e cay cú lắm, nó k đòi đc thì nó sẽ nhờ ng đòi dùm, nó chấp nhận cho ng ta hết số tiền đòi đc đó chứ k cam tâm bị thằng kua quỵt tiền như vậy.mong mọi người cho bạn ý kiến với, có nên làm thẳng tay như vậy k.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
2....